Thầy hiệu trưởng với hành trình hàng ngàn km chở học sinh F0 ở miền núi đi điều trị

Thầy Phương trên chuyến xe chở học sinh đi chữa bệnh của mình
Thầy Phương trên chuyến xe chở học sinh đi chữa bệnh của mình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khi nhiều học sinh tại các điểm trường miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) bị mắc Covid-19, địa phương không có tài xế để chở đi thì thầy hiệu trưởng đã xung phong chở hàng chục chuyến xe đưa học sinh đi điều trị.
Thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập tiếp nhận học sinh không may bị nhiễm Covid-19, vượt 130 km đến bệnh viện điều trị

Thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập tiếp nhận học sinh không may bị nhiễm Covid-19, vượt 130 km đến bệnh viện điều trị

Đã 2 tuần qua, thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (Nam Trà My, Quảng Nam) luôn miệt mài với những chuyến xe đưa học sinh của mình từ miền núi Nam Trà My tới bệnh viện tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) để điều trị Covid-19.

Mỗi ngày, huyện ghi nhận hàng chục học sinh mắc Covid-19 trong những ngày qua. Khi các ca nhiễm bùng phát tại một số trường học trên địa bàn huyện, nếu chỉ dùng xe của huyện đưa hết F0 về thành phố thì phải chở rất nhiều lần. Dù được hỗ trợ về phương tiện, nhưng rất ít người có thể lái được xe 16 chỗ, chưa kể một số người biết lái thì ngại tiếp xúc với F0. Chính vì thế, việc đưa các học sinh bị nhiễm bệnh về bệnh viện dưới miền xuôi điều trị gặp vô vàn khó khăn.

Thấu hiểu tình cảnh ấy, lo cho các em học sinh miền núi của mình trước cơn đại dịch, thầy hiệu trưởng Lê Huy Phương vì đã có bằng lái hạng D và tiêm hai mũi vắc-xin đã xung phong làm tài xế. Thầy Phương đã viết đơn gửi đến lãnh đạo phòng giáo dục, đề đạt nguyện vọng và cam kết tuân thủ quy định. Được chấp thuận, thầy cùng với nhóm thiện nguyện Câu lạc bộ “Bạn thương nhau” ngày ngày đều đặn chở các học sinh và người bị nhiễm Covid-19 từ trên miền núi xuống bệnh viện dưới miền xuôi để chữa trị.

Bắt đầu từ tối ngày 29-10, chuyến xe đầu tiên chở hơn 10 học sinh mắc Covid-19 lăn bánh từ miền núi Nam Trà My về đồng bằng cách đó hơn 130km. Ngày ngày, thầy Phương cùng các tài xế khác, 2 chiếc xe 16 chỗ đón bệnh nhân chở về dưới miền xuôi rồi lại ngược lên ngàn khi đã nửa đêm về sáng. 10 ngày qua, thầy Phương đã vượt 2.000 km đường núi, chở hơn 80 học sinh mắc Covid-19 đến bệnh viện.

Bữa cơm muộn sau hành trình dài 130km trong ngày của thầy Phương

Bữa cơm muộn sau hành trình dài 130km trong ngày của thầy Phương

Những bữa ăn của thầy Phương có khi là trên xe, dưới gầm cầu, hay một góc vắng nào đó của bệnh viện. Vì thầy muốn giữ khoảng cách với những người khác, để hạn chế bớt những nguy cơ tiềm ẩn với mọi người, khi virus nCovi có thể vẫn bủa vây xung quanh thầy và sợ rằng sẽ khiến người khác không may mắc bệnh.

Vì công việc đặc biệt này, vợ thầy cũng là người đồng nghiệp, cô giáo Phan Thị Hồng Vân, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Trà Tập ban đầu cũng lo lắng rất nhiều. Nhưng cô luôn động viên chồng mình làm thật tốt công việc này, và cũng không quên dặn dò việc tự bảo trọng để giữ gìn sức khỏe. Sau mỗi hành trình, thầy trở về căn phòng được ngăn đôi để tự cách ly với vợ con. Nhiều khi vợ chồng, con cái chỉ nói chuyện với nhau qua vách chắn để đảm bảo phòng chống dịch. Tuy nhiên, niềm vui giúp đỡ được học sinh của mình đã khỏa lấp đi những vất vả, khó khăn và cả nỗi lo sợ.

Theo thống kê, từ ngày 24-10 đến nay, địa phương này ghi nhận 336 ca mắc Covid-19, chủ yếu là học sinh. Hiện tại, ổ dịch đã được khống chế.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Xuân, Phó phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trà My cho biết: “Thầy Phương là Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Trà Tập nhưng đã tình nguyện làm tài xế chở học sinh bị mắc bệnh về miền xuôi điều trị. Mỗi chuyến xe không có thời gian cụ thể, nhận được thông tin của lực y tế là thầy Phương có mặt. Dù còn nhiều khó khăn nhưng thầy vẫn nỗ lực để khắc phục và làm công việc đặc biệt để giúp những học sinh của mình".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những bức ảnh lay động lòng người tại triển lãm ảnh "Hành trình về nguồn" của Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong - Ảnh: Hạnh Ý/ BGN

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong với triển lãm ảnh Hành trình về nguồn

GNO - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã chính thức khai mạc triển lãm ảnh cá nhân lần thứ 21 mang tên Hành trình về nguồn, tại đường sách TP.HCM, từ ngày 6 đến 8-6.
Lễ tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 diễn ra tại Giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

GHPGVN khẳng định tầm vóc quốc tế qua việc tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM

GNO - Sáng 7-6, tại Giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đã trọng thể diễn ra Lễ tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, nhằm đánh giá những thành quả đạt được, tri ân các tập thể, cá nhân đã đóng góp tích cực cho sự thành công của sự kiện trọng đại này.

Thông tin hàng ngày