Thêm địa chỉ tâm linh cho bà con người Việt tại CH Séc

GNO - Chiều 5-9-2014 (nhằm ngày 12-8 Giáp Ngọ) lễ lạc thành chùa Giác Đức (Cộng hòa Séc) đã diễn ra dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Bảo, UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN; ĐĐ.Thích Trí Đắc, Trưởng đoàn Giáo thọ T.Ư Hội Phật tử VN tại Cộng hòa Séc; ĐĐ.Thích Đức Đạt, ĐĐ.Thích Lệ Sáng, ĐĐ.Thích Tâm Trí - Giáo thọ T.Ư Hội Phật tử VN tại CH Séc.
chua Giac Duc 2.jpg
Cắt băng khánh thành chùa Giác Đức

Trong lễ lạc thành có sự hiện diện của đông đảo bà con kính mến đạo Phật, của đại dịên Đại sứ quán VN tại Cộng hòa Séc, cùng các tổ chức cộng đồng. Đại lễ đã diễn ra trong không khí hoan hỷ của những người con Phật xa quê.

Ngôi chùa Giác Đức ra đời sẽ góp phần đóng góp vào việc gìn giữ bản sắc dân tộc trên quê hương thứ hai này và là nguồn động viên lớn đối với bà con tại thành phố Ostrava và Bắc Morava (Cộng hòa Séc).

chua Giac Duc 3.jpg


Phật tử dâng hoa cúng dường chư Tăng

chua Giac Duc 1.jpg
Cúng thí thực theo truyền thống Phật giáo Bắc tông tại lễ lạc thành

Được biết, tại Ostrava, TT.Thích Trí Chơn cùng sự hỗ trợ của các thành viên Hội đồng điều hành T.Ư Hội Phật tử VN tại Cộng hòa Séc gieo mầm Phật pháp từ những năm 2008. Năm 2009 Chi hội Phật tử tại đây được hình thành và quý thầy Giáo thọ của Hội liên tục về chăm sóc đời sống tâm linh cho bà con.

Từ nay, Ostrava có một địa điểm tâm linh - chùa Giác Đức để đón chư Tăng về hướng dẫn cho bà con tu tập.

An Huệ - Hà Cần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày