THƯ NGỎ

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước

Kính thưa Quý vị,

Ngôi chùa Phước Thiện đã được trùng tu lần thứ I vào năm 1960 đến nay gần 50 năm qua, đã xuống cấp trầm trọng vì chiến tranh, vì lũ lụt làm cho tường nứt, cột lún, nóc dột. Mỗi khi mưa to gió lớn, khi Phật tử về chùa lễ bái không được an lòng, trước ngôi chùa bị hư mục, suy đổ.

chua phuoc thien.jpg

Nay chùa đang trùng tu lại, nhưng do Phật tử tại địa phương thôn quê hẻo lánh, nghèo túng, thiếu hụt, sự phát tâm còn nhiều giới hạn, nên công việc xây dựng ngôi Tam bảo thật là khó khăn.

Thay mặt chùa Phước Thiện xin gửi đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước hoan hỷ phát tâm đóng góp trùng tu để ngôi chùa Phước Thiện sớm hoàn thành có nơi chiêm bái cho toàn thể Phật tử xa gần, thật công đức vô lượng.

Bổn tự cùng quý Phật tử chùa xin chân thành cảm niệm công đức của Quý vị và cầu Phật gia hộ chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử được nhiều sức khỏe, gia đình an vui hạnh phúc, cuộc sống được an lành.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

 Trụ trì chùa Phước Thiện
Tỳ-kheo Thích Lệ Đức

Mọi chi tiết cúng dường xin gửi về: Đại đức Thích Lệ Đức, trụ trì chùa Phước Thiện, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang. ĐT: 0907 382 327

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.

Thông tin hàng ngày