Thư Ngỏ xây dựng Tổ Đình Đông Hưng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch: - Chư Tôn đức Tăng Ni
                       -  Kính thưa Quý Phật tử gần xa

Tổ Đình Đông Hưng do Hòa Thượng Sư Cố Thích Bửu Chí sáng lập vào năm 1925, sau đó truyền trao lại cho HT. Sư ông Thích Hành Trụ vào năm 1963, từ đó đến nay trải qua thêm 3 đời trụ trì. Từ chốn Tổ này biết bao nhiêu Chư Tôn Đức hàng đệ tử của các ngài đã trở thành những vị Tăng tài, phục vụ tha nhân lợi lạc. Nay theo tinh thần chung của việc giải tỏa xây dựng khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Tổ Đình Đông Hưng di đời đến khu dự án tái định cư 137 ha, đường Đỗ Xuân Hợp, P. An Phú, Q.2, TP. HCM. Được sự cho phép của các cấp chính quyền, và sự hứa khả của Chư Tôn Đức trong Tông môn, Tổ Đình Đông Hưng đã chính thức khởi công xây dựng từ ngày 10-09 năm Tân Mão (06-10-2011).

Do việc di dời và kiến lập lại ngôi Tổ đình kinh phí còn khiêm tốn. Chúng tôi, Chư Tăng Tổ Đình Đông Hưng thành tâm kêu gọi Quý mạnh thường quân, Quý Phật tử, xí nghiệp, Công ty, các nhà bảo trợ trong và ngoài nước… phát tâm cúng dường để hoàn thiện việc xây dựng lại ngôi chùa Già lam chốn Tổ.

hinh--qcaoscan.jpg
hinh--qcaoscan-copy-1.jpg
hinh--qcaoscan-copy-2.jpg
hinh--qcaoscan-copy-3.jpg

Mọi phát tâm cúng dường xây dựng, Quý vị có thể liên lạc về chùa Đông Hưng:
ĐC: 201 Lương Định Của, P. An Khánh, Q.2, TP. HCM
ĐTDĐ: 0988 939 022 ( Thích Chúc Đạo) tự Giác Pháp
ĐTDĐ: 0987 120 677 ( Thích Thông Kinh)
Chủ tài khoản: Đoàn Công Thành ( Thầy Thích Thông Kinh)
Số tài khoản Sacombank : 060027116194 (VNĐ) – 060027116097 (USD)

Chân thành cảm niệm tri ân công đức của Quý vị

Trụ trì                                                                      Viện chủ Tổ Đình Đông Hưng
SM. Thích Chúc Đạo                                                      SM. Thích Thông Kinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày