Thư Vu lan

GN - Thưa quý độc giả,

Trong thế giới thông tin bùng nổ hôm nay, qua các kênh tiếp xúc hàng ngày, dưng như cái xấu có xu thế áp đo. Nhưng cũng trong ngồn ngộn thông tin đó, vẫn có những mẩu tin, những đoạn clip ngắn chạm đến trái tim, làm nao lòng người khi xem, vực dậy niềm tin.

Đó là những câu chuyện thực tế, sống động về tình thương, hiếu hạnh của những con người rất đỗi bình thường, với các việc làm không to tát, không ồn ào, mà hết sức dung dị và mộc mạc.

lathuts.jpg
Mùa cài hoa hồng lên áo, nhắc nhớ "tình thương vạn đời" - Ảnh minh họa

Như mt lâu đài, dẫu to lớn và kỳ vĩ ra sao, thì nền móng cũng được dựng nên từ những hạt cát nhỏ bé, những chất liệu li ti. Văn hóa cũng vậy, bắt đầu từ nhận thức sự sống là tương quan mật thiết, có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, có thầy tổ, có đt nước… mới có mình.

Văn hóa không phải thể hiện ở sự hào nhoáng hình thức, mà thường chân chất, tự nhiên, những việc nhỏ bé đi thường. Báo hiếu không phải cứ đến tháng Bảy mới thực hiện, đây là mốc thời gian ước lệ nhắc chúng ta, những ai quay cuồng trong cuộc mưu sinh, cần ý thức về hiếu đo - điu căn bản làm nên nhân phẩm.

Với Phật giáo, rằm tháng Bảy âm lịch cũng là dịp kết thúc ba tháng an cư kiết hạ chuyên tâm tu học hành trì của người xuất gia. Người tu làm việc đo để không bị các cám dỗ đi thưng tác động làm lệch hướng chính là nhờ năng lượng tâm linh này.

Do đó, tui đạo, sự trưởng thành của ngưi tu thưng được xác tín bằng tuổi hạ. Giá trị đo đức của người tu không gì khác là sự thăng tiến trong đời sống trải nghiệm tiến trình hưng thượng giải thoát theo con đường của Phật.

Chính hiếu hạnh thể hiện qua tình thương mộc mạc chân thật sẽ làm nên chất liệu cho tình người lâu dài; và sự tu tập miên mật, phạm hạnh của người xuất gia sẽ là bồi đắp cho niềm tin, sự ngưỡng mộ của số đông đối với đạo Phật. Một cách nói khác, đó chính là quyền lực mềm cho mục tiêu ổn định, hội nhập và phát triển của một cộng đồng, xã hội.

Đó cũng là những gì mà Ban Biên tập muốn gửi đến quý độc giả qua chủ đ“Tình thương vạn đời” trong số đặc biệt nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2562 (Mậu Tuất 2018).

Kính chúc chư tôn đc Tăng Ni, Phật tử,
quý đ
ộc giả một mùa Vu lan vô lượng an lành! 

Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày