Thượng tọa Thích Đức Thiện được trao Huân chương Đại sứ thiện chí

Thượng tọa Thích Đức Thiện đón nhận Huân chương Đại sứ thiện chí của Đại hội các nhà lãnh đạo Tôn giáo thế giới và Truyền thống
Thượng tọa Thích Đức Thiện đón nhận Huân chương Đại sứ thiện chí của Đại hội các nhà lãnh đạo Tôn giáo thế giới và Truyền thống
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 17-7, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã vinh dự đón nhận Huân chương Đại sứ thiện chí của Đại hội các nhà lãnh đạo Tôn giáo thế giới và Truyền thống.
Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp ông Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam

Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp ông Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam

Đây là phần thưởng danh giá do Ban Thư ký Đại hội các nhà lãnh đạo Tôn giáo thế giới và Truyền thống trao quyết định trao tặng nhằm ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Thượng tọa trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo, xây dựng hòa bình, khoan dung và phát triển ngoại giao văn hóa giữa các quốc gia.

Được biết, Đại hội các nhà lãnh đạo Tôn giáo Thế giới và Truyền thống là một sự kiện được tổ chức ba năm một lần tại Astana, Kazakhstan; được khởi xướng bởi Tổng thống Nursultan Nazarbayev nhằm thúc đẩy sự công nhận lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo và tạo điều kiện cho sự hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, văn hóa và tôn giáo.

Theo ông Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện là người thứ 4 trên thế giới được vinh danh với danh hiệu cao quý này.

Trao quà Lưu niệm

Trao quà Lưu niệm

Buổi lễ trao huân chương không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với cá nhân Thượng tọa mà còn thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò ngày càng sâu rộng của Phật giáo Việt Nam trong các diễn đàn toàn cầu vì hòa bình, nhân đạo và phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sau ngày cơn bão đi qua

Sau ngày cơn bão đi qua

GNO - Tôi trở về quê vào một chiều muộn sau bão. Làng nằm yên bình như một nét mây vẽ vội trên nền trời, nơi những mùa lúa chín vẫn thơm mồ hôi mẹ, nơi tiếng gà trưa vọng qua mái rạ như giọng thời gian ru giấc ngủ chập chờn.
Không quân bay chào mừng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, sáng nay 2-9

Tươi hồng chí thiêng

GNO - Chúc mừng Tổ quốc Việt Nam/ Đại lễ Độc lập – Hòa bình – hưng long/ Kỷ niệm chữ “S” non sông/ Tám mươi năm sáng Lạc Hồng quê hương...

Thông tin hàng ngày