Tiền Giang: Chùa Dược Sư tổ chức lễ hằng thuận

GNO - Sáng 18-5 (nhằm ngày mùng 9-4-Quý Tỵ), chùa Dược Sư (số 5 Tết Mậu Thân, P.4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), đã tổ chức lễ hằng thuận cho Phật tử Trần Gia Duy Thoại - pháp danh Thiện Trí và Huỳnh Phúc Phi - pháp danh Viên Tuệ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử tại bổn tự và họ hàng hai bên gia đình nhà trai - nhà gái.

duocsu41.JPG

Đôi bạn trẻ nghe lời dặn dò của chư tôn đức

Chương trình với các nghi lễ: lễ bái Tam bảo, khai thị, chư Tăng tụng kinh chúc phúc, huấn thị, phát biểu của đại diện gia đình hai họ, phát nguyện của cô dâu chú rể, giao bái, trao nhẫn, đảnh lễ niệm ân cha mẹ - nội ngoại, đảnh lễ phát nguyện tôn trọng sự bình đẳng, ký tên vào bằng chứng trước sự chứng minh của Đại đức trụ trì, tặng quà chúc mừng, đạo từ về ý nghĩa hôn nhân hạnh phúc, thắp nến cầu nguyện và hồi hướng.

Theo đó, ĐĐ.Thích Minh Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Dược Sư đã ban huấn từ về bổn phận của chú rể và cô dâu theo lời Phật dạy trong kinh Thiện Sanh. Dặn dò đôi bạn trẻ ý thức về cuộc sống sau hôn nhân, tức vợ chồng phải cư xử tốt với nhau và biết quý kính tôn trọng gia đình hai bên. 

duocsu26.JPG

Vợ chồng tương kính nhau

duocsu36.JPG

Chứng nhận lễ hằng thuận

TT.Thích Bửu Hòa, Trưởng BTS GHPGVN huyện Gò Công Đông, trụ trì chùa Phước Hòa đã giảng giải về cuộc sống lứa đôi, ý nghĩa của đôi nhẫn cưới, bổn phận làm con và đạo vợ chồng cho đôi tân lang, tân nương. Thượng tọa nhấn mạnh: “Muốn duy trì tình yêu và hạnh phúc gia đình thì cả vợ và chồng phải biết tôn trọng, biết lắng nghe, biết cảm thông, tha thứ và hết lòng yêu thương, chung thủy với nhau”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1342 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất: Vấn đề cần quan tâm trong trách nhiệm của chúng ta

GNO - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Đây là sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập, mở rộng để chuẩn hóa, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với tình hình mới và dự hướng phát triển yêu cầu sự kỷ cương, đổi mới, hiệu lực và hiệu quả.

Thông tin hàng ngày