Tiền Giang: Đại lễ Vu lan tại chùa Pháp Lạc

GNO - Hôm qua, 17-8 (4-7-Ất Mùi), Ni sư Thích nữ Như Nhẫn, trụ trì chùa Pháp Lạc (ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã long trọng tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2559.

_nh 7.jpg


Phật tử nhiễu pháp y và dâng pháp y cúng dường tại buổi lễ

Đến chứng minh, tham dự có HT.Thích Tắc Ngộ, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, trụ trì tổ đình Kim Cang; TT.Thích Thiện Minh, UV HĐTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Trưởng BTS GHPGVN huyện Cái Bè, ĐĐ.Thích Nhuận Minh, Phó BTS GHPGVN huyện Cái Bè, chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng cùng quý Ni trưởng, Ni sư trong ban chức sự, chư hành giả an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng Bồ Đề Lan Nhã.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, quý Hòa thượng, Ni trưởng, chư tôn đức Tăng Ni đã tiến hành khất thực, đi vòng quanh chùa với sự trợ duyên của nam nữ Phật tử gần xa trước khi làm lễ cài hoa và dâng y ca-sa.

Sau khi khất thực xong, Phật tử đã dâng lời tác bạch cúng dường pháp y, bày tỏ niềm tri ân của người con đối với hai đấng sinh thành.

HT.Thích Tắc Ngộ ban đạo từ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của tinh thần tri ân, báo ân của một người con, của một người Phật tử không chỉ đối với cha mẹ mà còn đối với Tam bảo, sư trưởng, với đất nước… cùng những người đã qua đời. Đồng thời, Hòa thượng chứng minh cũng tán thán việc làm ý nghĩa của Ni sư trụ trì chùa Pháp Lạc đã tổ chức một buổi lễ trang nghiêm và vô cùng ý nghĩa, khơi gợi tinh thần hiếu hạnh của người con Phật và công đức cúng dường pháp y của quý nam nữ Phật tử.

Sau cùng là lễ cài hoa hồng và trai tăng cúng dường.

Lê Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày