Tổng Giám mục TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản

GNO - Chiều nay 5-5, ngài tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM Phao-lô Bùi Văn Đọc cùng Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn đã đến trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP (tổ đình Ấn Quang, Q.10) thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2558.

Anh TGM (2).jpg

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM Phao-lô Bùi Văn Đọc chúc mừng Phật đản đến chư tôn giáo phẩm

Anh TGM (3).jpg

Quang cảnh buổi tiếp thân mật

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đón tiếp thân mật đoàn.

Tại buổi tiếp, ngài Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM Phao-lô Bùi Văn Đọc đại diện đoàn kính chúc HT.Thích Trí Quảng cùng chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong BTS GHPGVN TP.HCM và chư Tăng Ni, Phật tử TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung hưởng một mùa Phật đản an lành. Ngài cũng kính chúc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 tại Ninh Bình do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức mang lại kết quả tốt đẹp.

AA.jpg

HT.Thích Trí Quảng đáp từ 

Anh TGM (4).jpg

HT.Thích Trí Quảng tặng báo Giác Ngộ đến ngài Tổng Giám mục

Thay mặt chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng đã đáp từ, cảm ơn đoàn dành thời gian quý báu đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2558.

Dịp này, Hòa thượng đã ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp với các vị Tổng Giám mục tiền nhiệm. Đồng thời, Hòa thượng cũng bày tỏ Phật giáo, Thiên Chúa giáo nói riêng và các tôn giáo khác tại TP.HCM luôn giữ gìn những mối quan hệ tốt đẹp, tiếp tục giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm thực tập tâm linh, tín đồ các tôn giáo hiểu biết lẫn nhau trên tinh thần cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp.

Anh TGM (1).jpg

Chụp ảnh lưu niệm

aaa (4).jpg

... trước lễ đài Phật đản tổ đình Ấn Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày