TP.HCM: Có 5643 hành giả an cư kiết hạ 2011

(GNO-TP.HCM): Tin từ Ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, năm nay 2011, toàn thành phố có 5.643 hành giả an cư kiết hạ trải đều trong các quận huyện.

Theo đó, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự, hầu hết các Quận huyện thực hiện tốt công tác tổ chức cho Tăng - Ni An cư Kiết ha theo 2 dạng tập trung và tại chỗ.

KH (5).jpg

Khóa lễ tụng kinh mùa an cư - Ảnh: Bảo Thiên

Trường hạ tập trung cấp thành phố tại chùa Kim Sơn - Q.Phú Nhuận dành cho chư Ni, do Phân ban Đặc trách Ni giới TP cùng chư Ni sư Trụ trì chùa Kim Sơn chịu trách nhiệm thâu nhậu hành giả an cư với tổng số là 136 hành giả nội thiền. Riêng chư Tăng không tổ chức Hạ trường ACKH, lý do chùa Phổ Quang đang xây dựng vì thế cho chư Tăng chùa Phổ Quang an cư tại chổ với 46 hành giả.

Có 16/24 quận huyện tổ chức 27 hạ trường tập trung gồm: 14 hạ trường chư Tăng, 13 hạ trường chư Ni. Tổng số hành giả là 2.062 vị trong đó, chư Tăng 1.012 vị, chư Ni 1.595 vị.

Văn phòng Ban Tăng sự cũng cho biết, 18/24 Quận huyện tổ chức an cư tại chỗ gồm với 87 đạo tràng, trong đó chư Tăng có 41 đạo tràng, chư Ni có 46 đạo tràng. Tổng số hành giả an cư tại chỗ là 3.036 vị, trong đó chư Tăng có 1.305 vị, chư Ni có 1.731 vị.

Chương trình tu học trong 03 tháng an cư gồm: Kinh, luật, luận và học ngoại khóa, tập diễn giảng, sinh hoạt hành chính Giáo hội, học tập Hiến chương tu chỉnh và Nội quy Tăng sự Trung ương Giáo hội cũng như nghe Báo cáo thời sự xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày