TP.HCM: Lễ lạc thành thiền viện Thiên Phước

GNO - Sáng 15-12, thiền viện Thiên Phước (xã vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) trang nghiêm tổ chức lễ lạc thành sau gần 2 năm đại trùng tu.

H  (2).jpg


Chư tôn đức  tặng quà, hoa chúc mừng

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; cùng chư tôn đức Tăng, Ni các quận huyện; BTS GHPGVN các tỉnh, thành.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh; bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Văn Xem, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN huyện; cùng đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện; xã Vĩnh Lộc B và gần 3.000 Phật tử tham dự.

H  (4).jpg

Ông Lê Hoàng Vân tặng quà, hoa chúc mừng

Được biết, thiền viện Thiên Phước sau gần 2 năm thi công với sự nỗ lực của ĐĐ.Thích Thiện Nhơn, trụ trì cùng chư Tăng tại chùa, sự phát tâm ngoại hộ của các nhà hảo tâm; doanh nghiệp và Phật tử xa gần đã hoàn thành các hàng mục như: chánh điện, nhà tổ, Tăng xá, giảng đường, trai đường và các công trình phụ với ước tính kinh phí hơn 30 tỉ đồng.

Thiền viện Thiên Phước được biết đến là nơi hành y chữa bệnh với hàng ngàn bệnh nhân từ các tỉnh thành đến thăm, khám và chữa bệnh hàng tuần. Theo đó, mỗi tuần 6 buổi (trừ ngày thứ 2) đội ngũ y, bác sĩ đông y gắn bó, đồng hành thiền viện với tâm nguyện phụng sự, cho công tác này đã được duy trì hơn 20 năm qua.

H  (6).jpg
Cắt băng khánh thành

1D29992D-958A-4A0F-A916-31AD0558AFF9.jpeg
Thiền viện Thiên Phước vừa hoàn thành khang trang

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày