TP.HCM: Lễ tưởng niệm HT.Thích Thanh Châu

GNO - Sáng nay, 12-9 (14-8 ÂL), tại chùa Quảng Đức (Q.12, TP.HCM) đã diễn ra lễ húy nhật lần thứ 4 HT.Thích Thanh Châu, Chứng minh BTS GHPGVN Q.12, nguyên Ủy viên BTS GHPGVN TP.HCM, Đại biểu HĐND Q.12 nhiệm kỳ I và II, nguyên Trưởng ban Đại diện Phật giáo Q.12, viện chủ chùa Quảng Đức (Q.12).

1tn.JPG


Di ảnh HT.Thích Thanh Châu tại chùa Quảng Đức

HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Phật giáo đại diện 24 quận huyện TP.HCM, Q.12, môn đồ đệ tử tham dự lễ.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thành kính niêm hương tưởng niệm cố HT.Thích Thanh Châu.

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Pháp Toàn, trụ trì chùa Quảng Đức đã tác bạch cúng dường trai Tăng.

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Như Tín đã tán thán những việc làm của môn đồ đệ tử học theo hạnh của chư tổ thiết lễ trai tăng cúng dường chư tôn đức, đó là thể hiện hạnh hiếu của người con Phật.

Hòa thượng nhắn nhủ, để tiếp nối công hạnh của cố Hòa thượng, chư tiền bối đi trước thì bổn phận của người đệ tử phải tiếp tục tu học tinh tấn và góp phần hoằng hóa lợi sanh.

2tn.JPG


Niệm hương tưởng niệm HT.Thích Thanh Châu

Được biết, HT.Thích Thanh Châu thâu thần thị tịch vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 18-9-2013 (nhằm ngày 14-8-Quý Tỵ) tại chùa Quảng Đức, số 193D Quốc lộ 22, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM; trụ thế: 76 năm, Hạ lạp: 46 năm.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.

Thông tin hàng ngày