TP.HCM: “Thắp sáng niềm tin” cho người khiếm thị

GNO - Ngày 26-3, tại chùa Lam Viên (số 3/1 đường 5E, P.Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) đã diễn ra khóa tu định kỳ hàng tháng mang tên “Thắp sáng niềm tin” dành cho người khiếm thị, dưới sự hướng dẫn của SC.Thích nữ Quảng Nhật, trụ trì chùa.

TP (2).JPG

Phật tử khiếm thị về chùa Lam Viên tu tập

Khóa tu đã thu hút được 100 Phật tử khiếm thị của các quận huyện của thành phố về đây tu tập.

Được biết, đây là khóa tu đầu tiên của năm thứ ba được chùa tổ chức. Các Phật tử khiếm thị được học giáo lý của Đức Phật, niệm Phật… trong ngày tu tập.

Không chỉ đến chùa để tu tập và học giáo lý, các Phật tử khiếm thị còn được chùa hỗ trợ các phần quà, đi lại, ăn uống và được tình nguyện viên giúp đỡ tận tình.

TP (1).JPG
Phật tử khiếm thị được tình nguyện viên giúp đỡ khi nhận quà của chùa

Với chủ đề Thắp sáng niềm tin, khóa tu không chỉ tạo nên ý nghĩa lớn lao, chia sẻ, động viên Phật tử khiếm thị khó khăn mà còn giúp họ có một nơi để nương tựa về mặt tâm linh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày