TP.HCM: Khóa tu ngày 11-10-2015 tại Học viện

GNO - Sáng nay, 11-10, khóa tu Một ngày an lạc tổ chức định kỳ vào Chủ nhật hàng tuần tại Học viện PGVN cơ sở mới tại Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) do ĐĐ.Thích Giác Hoàng, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hội đồng điều hành Học viện đảm trách thay cho HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng thường trực Học viện đang có Phật sự.
Khoa tu ngay 11-10-2015 (2).JPG
ĐĐ.Thích Giác Hoàng thuyết giảng

Chủ đề Tứ niệm xứ qua bài kinh trong Trung bộ kinh đã được nhắc lại và phân tích sâu sắc trong thời thuyết giảng tại giảng đường.

Được biết, số tịnh tài cúng dường xây dựng Học viện trong khóa tu kỳ này là 8.590.000 đồng (tám triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng).

Hiện việc xây dựng công trình Học viện vẫn đang tiếp tục với tiến độ hiện nay: mái nhà ký túc xá Ni đang lợp ngói, hành lang khu ký túc xá Tăng đã lót đá nền, khu nhà tiền chế - chánh điện tạm vẫn đang tiến hành lắp ráp.

Khoa tu ngay 11-10-2015 (3).JPG

... và quang cảnh hội trường tại khóa tu

Khoa tu ngay 11-10-2015 (4).JPG
Hành lang khu ký túc xá Tăng đã lót đá nền

Khoa tu ngay 11-10-2015 (5).JPG
Chánh diện tạm đang lắp ráp và khu ký túc xá Ni đang lợp ngói

Khoa tu ngay 11-10-2015 (6).JPG
Cụm công trình gồm 3 khu nhà Hành chánh (tính từ trái sang) và khu giảng đường

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ Tây tạng đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur, tạng kinh bằng Tạng ngữ

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng

NSGN - Kinh Pháp hoa, một bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, đã ảnh hưởng đến nhiều truyền thống Phật giáo Đông Á như phái Thiên Thai ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng các truyền thống đặt cơ sở trên Nhật Liên tông (Nichiren) Nhật Bản.
 Vượt qua - tri ân nghịch cảnh

Vượt qua - tri ân nghịch cảnh

GNO - Trên đời Hiền Thánh, phàm phu/ Do mình tự quyết điều nhu chính mình/ Gặp nghịch cảnh, lòng vô minh/ Ôi thôi ! Muôn vạn rối tình khổ đau...

Thông tin hàng ngày