TP.HCM: Lễ húy nhật tưởng niệm lần thứ 17 Đức cố Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận

(GNO-TP.HCM) Sáng 16-12 (11-11-Canh Dần), tại Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng II TƯGH), Trung ương Giáo hội đã tổ chức trọng thể lễ húy nhật tưởng niệm lần thứ 17 cố Đại lão HT. Thích Đức Nhuận - Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, đồng thời hiệp kỵ chư tôn giáo phẩm thành viên HĐCM GHPGVN, chư tôn thiền đức Hội đồng Trưởng lão của các tổ chức hệ phái đã phụng sự cho sự nghiệp của Đạo pháp và Dân tộc.

Đến dự có chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS THPG TP. Hồ Chí Minh, chư Tăng Ni Ban Đại diện Phật giáo các quận, huyện, đại diện UBMTTQ TP.HCM, Ban Tôn giáo thành phố và các cấp lãnh đạo chính quyền quận 3.

WNH (2).JPG
WNH (3).JPG

Toàn cảnh buổi lễ

WNH (5).JPG
WNH (7).JPG

Thay mặt TƯGH, HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN tuyên đọc tiểu sử của cố Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN.

WNH (1).JPG

HT. Thích Thiện Nhơn tuyên đọc tiểu sử Đức cố Pháp chủ

Cố Đại lão Hòa thượng thượng Đức hạ Nhuận, pháp hiệu Thanh Thiệu, tự Đức Huy, thế danh Phạm Đức Lạc. Ngài sinh năm Đinh Dậu (1879) tại thôn Quần Phương, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (nay là Hà Nam). Năm 15 tuổi, Ngài xuất gia học đạo với Tổ Thanh Ngãi (thuộc dòng Tào Động, chùa Quảng Bá - Hà Nội). Năm 20 tuổi, Ngài thọ giới Cụ túc tại chùa Phúc Nhạc (Ninh Bình) do Tổ sư Thanh Khiết làm Hòa thượng Đàn đầu. Đến năm 1969, sau khi Hòa thượng Trí Độ, Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam viên tịch, Ngài được suy tôn làm Quyền Hội trưởng cho đến ngày thống nhất Phật giáo cả nước năm 1981. Từ Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1981 tổ chức tại thủ đô Hà Nội cho đến Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ III (1992), Ngài luôn được Tăng Ni, Phật tử cả nước tín nhiệm và suy tôn đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ GHPGVN cho đến ngày viên tịch.

WNH (4).JPG

Thành tâm tưởng niệm Đức cố Pháp chủ

WNH (6).JPG
WNH (8).JPG

Văn tưởng niệm Đức cố Pháp chủ GHPGVN do HT. Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN tuyên đọc tại buổi lễ đã thể hiện tấm lòng tri ân son sắc của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN trong và ngoài nước đối với công hạnh của Ngài. Ngài đã thắp sáng ngọn đèn thiền, thúc đẩy tích cực quá trình hình thành và phát triển của GHPGVN. Qua đó, dù thời gian đã đi qua, không gian có biến đổi, song công đức, đạo nghiệp của Đức Pháp chủ GHPGVN vẫn sống mãi trong tâm thức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày