TP.HCM: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Lệ Thủy - Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo H.Nhà Bè

Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Lệ Thủy tại chùa Thiên Ấn (H.Nhà Bè, TP.HCM)
Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Lệ Thủy tại chùa Thiên Ấn (H.Nhà Bè, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-2, tại chùa Thiên Ấn (H.Nhà Bè, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Lệ Thủy, Ủy viên Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo H.Nhà Bè, trụ trì chùa Thiên Ấn.
Hòa thượng Thích Lệ Trang cử nhành dương sái tịnh kim quan

Hòa thượng Thích Lệ Trang cử nhành dương sái tịnh kim quan

Quang lâm chứng minh và cử hành lễ nhập kim quan có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè; môn đồ pháp quyến, Phật tử tham dự hộ niệm.

Đối trước Tam bảo, chư tôn đức đã nhất tâm niêm hương cầu nguyện, sau đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang cử hành nghi thức sái tịnh kim quan.

Môn đồ pháp quyến tham dự hộ niệm

Môn đồ pháp quyến tham dự hộ niệm

Trong tiếng đồng thanh niệm Phật, môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Lệ Thủy rời thiền thất đến Giác linh đường nhập kim quan.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Ni trưởng Thích nữ Lệ Thủy, Ủy viên Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo H.Nhà Bè, trụ trì chùa Thiên Ấn (số 1716/13/14 Huỳnh Tấn Phát, KP.5, TT.Nhà Bè, TP.HCM) đã viên tịch vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 12-2-2025 (15-1-Ất Tỵ); trụ thế 67 năm, 45 hạ lạp.

Kim quan Ni trưởng Thích nữ Lệ Thủy được an trí tại Giác linh đường chùa Thiên Ấn

Kim quan Ni trưởng Thích nữ Lệ Thủy được an trí tại Giác linh đường chùa Thiên Ấn

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 13-2-2025 (16-1-Ất Tỵ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 16-2-2025 (19-1-Ất Tỵ), sau đó cung tống kim quan Ni trưởng đến Đài hỏa táng Đa Phước (H.Bình Chánh, TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Món quà Tết của Sư cô

GNO - Dãy nhà trọ cuối Chạp trở nên thưa dần rồi lặng ngắt. Đơn giản là người lao động lũ lượt về quê ăn Tết, dù họ có ở xa tận Trung hay miền Bắc. Duy chỉ còn một phòng thì cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng mỗi khi phố thị về đêm.

Thông tin hàng ngày