TP.HCM: Nhận trên 400 hồ sơ khóa bồi dưỡng trụ trì

GNO - Trên 400 hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trụ trì là con số do Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM báo cáo lên HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM  vào sáng nay, 3-8, tại phiên họp giao ban giữa chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng đại diện các ban, ngành trực thuộc tại Văn phòng BTS – tổ đình Ấn Quang, quận 10.

ANH AQ (5).jpg

TT.Thích Đồng Văn báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ khóa bồi dưỡng trụ trì

Theo đó, khóa Bồi dưỡng trụ trì 2015 do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức dành cho chư Tăng, Ni GHPGVN TP.HCM đã và đang trụ trì, những vị chuẩn bị trụ trì.

Dự kiến, khóa bồi dưỡng trụ trì sẽ được khai mạc vào sáng ngày 5-10-2015 (nhằm ngày 23-8-Ất Mùi), tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM – chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM, chương trình khóa bồi dưỡng kéo dài trong 1 tuần với chương trình học được Ban Giảng huấn soạn thảo nghiêm túc.

Sau khóa học, Tăng Ni đạt kết quả của các bài kiểm tra sẽ được cấp chứng nhận của BTS GHPGVN TP.HCM.

ANH AQ (6).jpg

HT.Thích Minh Chơn phát biểu tại buổi họp

ANH AQ (2).jpg

HT.Thích Thiện Tánh đóng góp ý kiến tại buổi họp

Tại buổi họp sáng nay, chư tôn đức cũng đã báo cáo công tác tổ chức lễ húy nhật lần thứ 18 cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào tại chùa Phổ Quang. Theo đó, có 91 đoàn gồm đại diện các cơ quan trung ương, TP.HCM; Tăng Ni, Phật tử đến dâng hương tưởng niệm.

Ngoài ra, BTS GHPGVN TP.HCM cũng chuẩn bị công tác tổ chức lễ Đại tường cố HT.Thích Nhật Quang, nguyên Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM vào ngày 24,25-6-Ất Mùi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày