TP.HCM: Phật giáo quận 7 tổng kết công tác Phật sự

(GNO-TP.HCM): Sáng hôm qua 09-1, dưới sự chứng minh của HT. Thích Viên Giác - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức BTS, Phật giáo quận 7 đã tổng kết công tác Phật sự 2010 và hoạch định phương hướng hoạt động năm 2011.
wwwq7 (1).JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

wwwq7 (2).JPG

Ban Trị sự tặng hoa chúc mừng

Toàn quận 7 hiện nay có 25 cơ sở tự viện với 155 chư Tăng Ni. Năm 2010, được sự hướng dẫn và chỉ đạo của Thành hội, Phật giáo quận 7 đã tổ chức thành công đại lễ Phật đản tại Long Hoa cổ tự (văn phòng Ban Đại diện), tổ chức 3 đạo tràng an cư kiết hạ tập trung và tại chỗ với 160 hành giả; tạo điều kiện và giới thiệu Tăng Ni trẻ tham gia các chương trình đạo tạo Phật học, thế học; xác nhận và trình 12 hồ sơ đề nghị hợp thức hóa, bổ nhiệm trụ trì; toàn quận có 9 đạo tràng tu học với gần 400 Phật tử theo học thường xuyên; thực hiện công tác xã hội với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng...v.v.

wwwq7 (4).JPG

Ban trị sự tặng bằng công đức đến chư tôn đức Phật giáo Q7

wwwq7 (5).JPG
wwwq7 (6).JPG

Ông Trưởng ban Tôn giáo quận 7 phát biểu

wwwq7 (7).JPG

HT. Thích Như Tín - Ủy viên Thường trực BTS Thành hội phát biểu

Trong năm 2011, Ban Đại diện Phật giáo quận 7 sẽ tiếp tục giải quyết những vấn đề tồn đọng của năm 2010, đặc biệt lưu tâm đến trường hợp tịnh xá Ngọc Quy; phát triển các đạo tràng tu học, đăng ký nhập khẩu cho chư Tăng Ni sinh hoạt lâu năm tại quận 7; kiểm tra danh bộ Tăng Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày