TP.HCM tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần VII

GNO - Sáng nay, 26-6, với chủ đề “Năng động - Đổi mới - Sáng tạo”, Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII (2015-2020) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ trì Đại hội có ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; cùng hơn 1.200 lãnh đạo, khách mời đến từ T.Ư và các tỉnh thành khắp miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ...

H2.jpg


Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, ông Nguyễn Thành Phong đã điểm lại chặng đường 5 năm (2015-2020) của phong trào thi đua yêu nước, nổi bật với sự “Năng động - Đổi mới - Sáng tạo” của người dân, góp phần vào quá trình phát triển của TP.HCM suốt 45 năm qua.

Ông Phong nhấn mạnh: “Chỉ có thi đua, chúng ta mới tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để phát triển. Thông qua thi đua, chúng ta mới hình thành được môi trường tốt cho sự đổi mới và sáng tạo. Điển hình như nhiều phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng sôi nổi, đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần tạo khí thế trong sản xuất kinh doanh, lao động sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững cho kinh tế - xã hội TP.HCM”.

Được biết, Đại hội lần này, bên cạnh tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, còn là dịp để TP biểu dương, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn.

H1.JPG
TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM (thứ 2 từ trái qua) đại diện BTS TP đón nhận bằng biểu dương

Theo đó, có tổng cộng 670 gương điển hình tiên tiến đại diện cho các giới đồng bào, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM nhận được biểu dương khen thưởng trong dịp này. Về phía Phật giáo có tập thể BTS Phật giáo TP; TT.Thích Huệ Công, Trưởng ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Q.8, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Minh Liên (tịnh xá Ngọc Phương, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng phong trào thi đua trong 5 năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh khu vực. Đại hội cũng sẽ chọn những đại biểu tiêu biểu của TP.HCM để tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

G.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày