TP.HCM: Văn hóa phẩm Phật giáo "hút khách" tại Hội sách 2010

(GNO): Trong gần 1 tuần lễ vừa qua, các gian hàng văn hóa phẩm Phật giáo của Tổ In ấn và Phát hành kinh sách thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM đag có mặt tại Hội sách 2010 đã thú khá đông khách hàng và người mua sắm.

Theo chi Ngọc Diệp, người phụ trách tổ In Ấn thuộc Thành hội Phật giáo cho biết, đa phần các người dân thành phố mỗi khi đi ngang qua gian hàng của Tổ tại Hội sách 2010 đều tỏ vẻ bất ngờ và thú vị với các sản phẩm văn hóa Phật giáo được trưng bày. "Chuỗi hạt và băng đĩa nhạc niệm là những mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất trong những ngày qua và có những lúc chúng tôi còn không đủ hàng cung cấp cho người có nhu cầu", chị Diệp khẳng định.

HS (1).JPG
Gian hàng của Tổ In ấn thuôc Thành hội Phật giáo TP.HCM
 luôn đông khách

Có mặt tại quầy hàng của Tổ In ấn nằm trong một khu vực rộng thoáng của Hội sách 2010 từ cổng Võ Thị Sáu (công viên Lê Văn Tám) đi vào, tôi nhận thấy có khá nhiều bạn trẻ đến chọn lựa, trao cho nhau xem và mua chuỗi hạt dây đeo tay với nhiều kích cỡ, hình dáng và màu sắc khác nhau. "Mặc dù những văn hóa phẩm này xuất phát từ Phật giáo nhưng nếu dùng như vật trang sức mỗi khi ra đường trông cũng đẹp lắm. Khi đeo vào mình vừa cảm thấy an toàn và cũng vừa cảm thấy có một phong cách gì đó rất là xtin.", Thu Hà - một học sinh lớp 12 của Trường THPG Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) vui vẻ cho chúng tôi biết khi tay cô vừa lấy lên vòng chuỗi hạt làm bằng một loại đá quý màu nâu.

Cũng theo Hà, đây là lần đầu tiên cô thấy khá nhiều văn hóa phẩm Phật giáo như thế được trưng bày và giới thiệu đến mọi người. Cô cảm thấy khá thú vị khi cùng mẹ chọn được một số món hàng ưng ý cho mình và dành tặng một người bạn thân trong dịp sinh nhật gần đến.

HS (2).JPG
Các bạn trẻ khá thích thú với quà lưu niệm
là văn hóa phẩm Phật giáo

Trong khi đó, chị Ngọc Diệp cho biết, dù khá nhiều loại sách Phật giáo được mang ra giới thiệu với độc giả nhưng có lẽ thu hút nhất vẫn là các văn hóa phẩm Phật giáo vừa mang tính tâm linh nhưng cũng vừa được dùng như một loại trang sức. Nhiều khách hàng từ việc ghé và gian hàng của Tổ In ấn mua văn hóa phẩm và quà lưu niệm đã phát hiện các đầu sách Phật giáo hay kế bên đã nghía sang và mua về. "Điều đó cho thấy, kinh sách Phật giáo cũng có sự thu hút trong Hội sách lần này. Và đây như một tiền đề để chúng tôi chuẩn cho các lần Hội sách sau quy mô, hoành tráng hơn.", chị Diệp tiết lộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày