Trà Vinh: Chùa Hàn Sơn khởi công xây dựng "Mái ấm gia đình số 17" và tặng quà cho hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-3 chùa Hàn Sơn phối hợp cùng chùa Bảy Xào Giữa và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng "Mái ấm gia đình số 17" cho gia đình ông Giang No và bà Kim Thị Rớt tại ấp Bảy Xào Chót, xã Kim Sơn, H.Trà Cú, Trà Vinh.
"Mái ấm gia đình số 17" được khởi công xây dựng cho gia đình ông Giang No và bà Kim Thị Rớt

"Mái ấm gia đình số 17" được khởi công xây dựng cho gia đình ông Giang No và bà Kim Thị Rớt

Gia đình ông Giang No và bà Kim Thị Rớt gồm 4 thành viên, thuộc diện hộ nghèo. Vừa qua, căn nhà của họ không may bị cháy, gia đình không có khả năng xây lại.

Biết được hoàn cảnh, Đại đức Thích Nguyên Đạt, trụ trì chùa Hàn Sơn đã vận động mạnh thường quân gần xa hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà là 52 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Cùng ngày, chùa Hàn Sơn cũng đã kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 150 phần quà cho bà con nghèo khó khăn trên địa bàn xã Tập Sơn, H.Trà Cú. Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm: gạo, mì, nước mắm,... với tổng kinh phí là 60 triệu đồng do gia đình cô Tâm Vinh ở Hoa Kỳ tài trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.
Khuôn viên chùa Phù Sơn được bao quanh bởi các đồng lúa, tạo nên sự bình yên

[Ảnh] Xuân về nơi Phù Sơn tự

GNO - Phù Sơn tự (xã Tân An, tỉnh An Giang) được người dân địa phương thường gọi với cái tên thân quen là chùa Núi Nổi vì nằm trên một gò núi cao khoảng 10m nổi lên giữa vùng đồng bằng trũng thấp. Tiết trời vào xuân, cảnh vật nơi đây cũng tươi tắn để đón chào một năm mới bình an.

Thông tin hàng ngày