Trà Vinh: Chùa Phước Tường trao tặng 500 phần quà Tết đến bà con khó khăn

Hòa thượng Thích Trí Minh trao quà Tết đến bà con khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Hòa thượng Thích Trí Minh trao quà Tết đến bà con khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, ngày 19-1, chùa Phước Tường kết hợp cùng chính quyền địa phương và mạnh thường quân tổ chức trao tặng 500 phần quà Tết đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Phú, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tham dự buổi tặng quà có Hòa thượng Thích Trí Minh, trụ trì chùa Phước Tường; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN H.Cầu Kè, xã Phong Phú, Phong Thạnh và nhóm Kết nối Thiện Hạnh tại TP.HCM cùng các nhà tài trợ.

Người dân đến chùa Phước Tường nhận quà
Người dân đến chùa Phước Tường nhận quà

Phát biểu tại buổi tặng quà, Hòa thượng Thích Trí Minh thay mặt chùa Phước Tường cảm niệm công đức của các nhà hảo tâm, luôn đồng hành cùng bổn tự thực hiện chương trình trao tặng quà Tết. Nhân đây, Hòa thượng cũng chúc lãnh đạo các cấp, mạnh thường quân và bà con được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trên mọi lĩnh vực và hưởng một mùa xuân vui tươi, an lành.

Bà Trần Thị Hồng Nhiên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phong Phú phát biểu tri ân Hòa thượng Thích Trí Minh cùng các nhà tài trợ đã có sự quan tâm, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ và trao tặng quà giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón Tết đầm ấm, sum vầy.

Bà Trần Thị Hồng Nhiên trao Giấy cảm ơn của Chủ tịch HĐND xã Phong Phú đến chùa Phước Tường và các nhà tài trợ
Bà Trần Thị Hồng Nhiên trao Giấy cảm ơn của Chủ tịch HĐND xã Phong Phú đến chùa Phước Tường và các nhà tài trợ

Theo đó, 500 phần quà được trao tận tay đến bà con tại 5 xã của H.Cầu Kè, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng, bao gồm: bì thư, gạo, mì và các nhu yếu phẩm khác, với tổng trị giá là 250 triệu đồng.

Dịp này, Chủ tịch HĐND xã Phong Phú đã trao Giấy cảm ơn đến chùa Phước Tường và các nhà tài trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sau ngày cơn bão đi qua

Sau ngày cơn bão đi qua

GNO - Tôi trở về quê vào một chiều muộn sau bão. Làng nằm yên bình như một nét mây vẽ vội trên nền trời, nơi những mùa lúa chín vẫn thơm mồ hôi mẹ, nơi tiếng gà trưa vọng qua mái rạ như giọng thời gian ru giấc ngủ chập chờn.
Không quân bay chào mừng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, sáng nay 2-9

Tươi hồng chí thiêng

GNO - Chúc mừng Tổ quốc Việt Nam/ Đại lễ Độc lập – Hòa bình – hưng long/ Kỷ niệm chữ “S” non sông/ Tám mươi năm sáng Lạc Hồng quê hương...

Thông tin hàng ngày