Trao nhà tình thương cho người nghèo

GNO - Ngày 25-9, Phật tử Diệu Nguyên bàn giao 6 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn nhất về đời sống và việc làm tại phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Chia sẻ với những người dân nghèo không có điều kiện cất dựng nhà ở, trong chuyến về thăm Vĩnh Châu - Sóc Trăng, Phật tử Diệu Nguyên, ngụ tại phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp kết hợp cùng Hội Chữ thập đỏ địa phương xét chọn 6 hộ nghèo khó khăn nhất về đời sống và việc làm tại phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ nhà ở.

ST.jpg

Bàn giao nhà tình thương tại Sóc Trăng

Đây là loại nhà tiền chế kết cấu mái tol, cột sắt thép và nền tráng xi-măng có diện tích 32 mét vuông (chiều dài 8 mét, ngang 4 mét). Mỗi căn trị giá 25 triệu đồng, tiến hành thực hiện vào tháng 8 đến nay 25-9-2013 đã hoàn thành và bàn giao cho hộ dân nghèo vào ở.

Phật tử Diệu Nguyên còn kết hợp với tịnh xá Ngọc Châu Như xem xét cấp cho 5 hộ nghèo ở các xã khác. Như vậy, tổng trị giá chương trình là 275 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày