Trao quà đồng bào vùng lũ, hỗ trợ gia đình khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 13, 14-12, chùa Hoa Nghiêm (Hà Đông, Hà Nội ), nhóm thiện nguyện Biên Giang; Lớp học cô Tâm và những người bạn; Câu Lạc bộ Tâm An - Vạn Sự An cùng Công ty Trường Thành - Xuân Mai và các Tăng Ni, Phật tử từ Hà Nội đã đến thăm và hỗ trợ đồng bào nghèo.

Đoàn đã trao quà hỗ trợ bà con nghèo thuộc huyện Xín Mần (Hà Giang) đang gặp nhiều khó khăn, với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.

received_305248104103517.jpeg

Trao quà cho các em học sinh

 Theo đó, tại xã Nàn Xỉn, đoàn đã tổ chức cơm chung cho học sinh đang theo học ở 3 cấp: mầm non, tiểu học và THCS. Ban Tổ chức đã trao 1.200 phần quà gồm bánh chưng, đệm chống rét, chăn ấm, sữa và các đồ dùng phục vụ học sinh bán trú.

Thăm bà con các dân tộc ở xã Xín Mần đang gặp khó khăn, đoàn từ thiện Hoa Nghiêm dẫn đầu đã trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 600 nghìn đồng bao gồm: quần áo, chăn ấm, dày dép, gạo, bún khô và các đồ dùng phục vụ tring gia đình.
                   

Anh Minh

* Ngày 13-12, nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã đến thăm, trao hỗ trợ cho gia đình anh Huỳnh Trần Văn Minh (30 tuổi, ở thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang) có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Hong.jpg

Trao xe lăn cho cháu Hậu Phước bị liệt chân

Theo đó, nhóm đã trao 1 xe lăn, quà (2 cái mền và 2 áo ấm) và 2,4 triệu đồng cho 2 con sinh của anh Minh là cháu Huỳnh Trần Hậu Phước, Huỳnh Trần Hậu Phúc (8 tuổi) bị bại liệt, khiếm thị nặng. Tổng giá trị quà tặng 4,7 triệu đồng.

Trước đó, nhóm đã trao 20 con heo giống cho 10 hộ nghèo (2 con/hộ) và 1 con bò cho 1 hộ nghèo sống ở xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi để phát triển kinh tế gia đình. Tổng giá trị mua heo bò 40 triệu đồng.

  

    Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày