Trẻ em các nơi vui Tết, phá cỗ Trung thu

GNO - Để các cháu có một đêm hội trăng rằm trọn vẹn, sáng ngày 23-9, tại chùa Tường Quang (xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu, T.Đồng Nai), Ban từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.6, TP.Hồ Chí Minh) đã trao tặng quà cho 400 thiếu niên và nhi đồng vui trung thu gồm: lồng đèn, đèn cầy, bánh trung thu, sữa, kẹo, mì gói, tập và bút bi.

Van Hanh.jpg

Các cháu nhận quà trung thu

Mỗi phần quà trị giá 50.000 đồng do mạnh thường quân và các Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ đóng góp.

Ph.V

* Tối 24-9, tại chùa Nghĩa Sơn, xã Phước Đồng (TP.Nha Trang) TT.Thích Thiện Phước, UV HĐTS, Chánh Thư ký BTS GHPGHVN tỉnh, trụ trì chùa Nghĩa Sơn, cùng đoàn thanh niên Phật tử - Thiện Tâm  đã tổ chức “Đêm trăng Nghĩa Sơn” vui trung thu với các em vùng núi Phước Đồng.

Tri buu.jpg

Tổ chức vui trung thu, tặng quà cho thiếu nhi

Đoàn đã trao 300 phần quà gốm bánh trung thu, lồng đèn giấy, kẹo, bánh…; giao lưu, chia sẻ yêu thương đến các em bằng những tiết mục múa lân, trò chơi dân gian, ảo thuật, phá cỗ trung thu...

Trí Bửu

* Tối 22, 23-9, ĐĐ.Thích Nhật Nghiêm, trụ trì chùa Bửu Long (X.Diên Thọ, H.Diên Khánh, Khánh Hòa) đã tổ chức tặng 200 phần quà trung thu cho các cháu thôn Lễ Thạnh và thôn Cẩm Sơn.

bl chai 9.jpg

Tổ chức Tết trung thu cho các cháu thôn Lễ Thạnh và thôn Cẩm Sơn

Trí Bửu - Nhật Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày