Triển lãm bản sao bộ tranh lễ phục triều Nguyễn

GNO - Hôm qua, 11-4 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (số 15A, Lê Lợi, TP.Huế), nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn đã tổ chức triển lãm bản sao Bộ tranh lễ phục triều Nguyễn của Nguyễn Văn Nhân.

>> Cơ duyên từ chốn thiền môn

1(1).JPG
Khai mạc triển lãm ở Trung tâm văn hóa Liễu Quán - Huế

Triển lãm giới thiệu 25 bức tranh đặc sắc nhất của Nguyễn Văn Nhân về lễ phục Việt Nam thời Nguyễn (đã được xuất bản trong cuốn sách Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn của Trần Đình Sơn), sẽ được diễn ra trong suốt tuần lễ Festival Huế 2014 (từ 11 đến 19-4) để công chúng thưởng lãm và có những hình dung khái quát nhất về trang phục triều Nguyễn vào giai đoạn cận đại.

Được biết, bộ tranh vốn đã thất lạc cách đây 110 năm kể từ thời điểm ra đời của nó. Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn may mắn đã có được Cdrom toàn bộ tranh này với đầy đủ các loại phẩm phục, trang phục hoàng gia, triều thần, binh lính được miêu tả hết sức chi tiết từ màu sắc đến các hoa văn trang trí.

2(1).jpg
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn giới thiệu về bộ tranh mới ra mắt

3(1).jpg
Bức tranh Đại Nam hoàng đế sắc phục tại vị

Mặc dầu cuộc triển lãm chỉ giới thiệu bản sao nhưng với màu sắc, kích thước của bộ tranh cũng đã được đánh giá rất cao, đem lại nhiều thích thú cho người xem và giới nghiên cứu văn hóa cổ.

Vào chiều 15-4, cũng tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cùng các nhà nghiên cứu Huế, các nhà nghiên cứu văn hóa cổ sẽ có buổi tọa đàm về các bức tranh Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn, cuộc tọa đàm sẽ mở rộng để mọi người có thể cùng tham gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày