TT.Thích Nhật Từ nói về “Chuyển hoá nghịch cảnh”

(GNO-TP.HCM): Chiều nay, 12-11, buổi nói chuyện ngắn gọn, súc tích, chứa đựng nhiều kiến giải của Phật giáo về đề tài “Chuyển hoá nghịch cảnh” do TT.Thích Nhật Từ (Tiến sĩ Phật học, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM) làm diễn giả thu hút khoảng 100 thính chúng chủ yếu là doanh nhân, người trẻ…

MandalaDSC00394.JPG

TT.Thích Nhật Từ chia sẻ về đề tài "Chuyển hoá nghịch cảnh" - Ảnh: L.Đ.L.

Đây là kỳ thứ 5 trong chuỗi chương trình “Chất lượng cuộc sống” (do Công ty truyền thông Mani và Nhà hàng chay Mandala tổ chức) từ 17-9-2011. Theo đó, chương trình diễn ra 2 tuần/lần vào lúc 14g thứ 7 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng tại Nhà hàng chay  Mandala (110 Sương Nguyệt Anh, Q.1, TP.HCM).

Cấu trúc chương trình gồm hai phần do một diễn giả là quý giảng sư, Phật tử hoặc nhà nghiên cứu Phật giáo… nói về những vấn đề của cuộc sống, chia sẻ với thính chúng những kinh nghiệm giải quyết vấn đề để nâng cao chất lượng cuộc sống! Sau đó là những câu hỏi, thắc mắc của thính chúng để diễn giả trả lời trong vòng 90 phút.

Đề tài là những vấn đề rất thiết thực trong đời sống hàng ngày, được soi chiếu dưới ánh sáng Trí tuệ, để từ đó, mỗi người nhận thức lại chính mình để nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại và tương lai, sống thanh thản, bình yên, an lạc và hạnh phúc hơn.

Từ nay đến cuối năm sẽ còn ba buổi nói chuyện vào các ngày 26-11, 10-12 và 24-12; liên hệ tham gia tại Nhà hàng Mandala.

Được biết kỳ tới vào ngày 26-11 sẽ là buổi chia sẻ của Jakup Kadlec, một hành giả Kim cương thừa đến từ CH Séc.

wMandalaDSC0038513.JPG

Thính chúng - diễn viên Trường Thịnh
nêu thắc mắc và thỉnh cầu giải đáp - Ảnh: L.Đ.L.

wMandalaDSC0038511.JPG

Chia sẻ Phật pháp trong không gian ấm cúng
thu hút nhiều người trẻ tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày