Từ khóa: từ bi
Tìm thấy 190 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tổng thống Putin: “Cộng đồng Phật giáo Nga đang gìn giữ cẩn thận di sản tinh thần vô giá của tổ tiên”

GNO - Trên thảo nguyên mênh mông của miền Nam nước Nga, những ngày cuối tháng 9 năm 2025, thủ đô Elista của Cộng hòa Kalmykia đã trở thành tâm điểm của thế giới Phật giáo khi long trọng tổ chức Diễn đàn Phật giáo Quốc tế lần thứ ba với chủ đề “Thế giới Phật giáo trong Thiên niên kỷ mới”.
Sách "Càng hiểu càng thương" của tác giả Lê Minh Huân - Lưu Đình Long do NXB Dân Trí và Mây Thong Dong ấn hành - Ảnh: Nhã An/BGN

Càng hiểu càng thương

GNO - Những ngôn từ được viết ra bằng hiểu biết và tình thương trong quá trình học, thực hành lời Phật dạy của tác giả, như điểm tựa để nhắc người dừng lại, bao dung đón nhận tất cả, rồi chuyển hóa chúng, trả lại cho nhân gian những ngày bình yên.
Ảnh: Làng Mai

Buông bỏ chứ đừng buông xuôi

GNO - Con người vốn hữu hạn - thân thể hữu hạn, tâm trí hữu hạn, sức chịu đựng cũng hữu hạn. Thường ngày, ta tưởng mình mạnh mẽ lắm, có thể chống đỡ muôn điều trái ngang, nhưng một khi thử thách dồn dập, nỗi khổ chồng chất, nhiều người rơi vào cảnh mệt mỏi, buông xuôi.
Mở rộng lòng từ: Mới 2 tuổi đã bị ung thư

Mở rộng lòng từ: Mới 2 tuổi đã bị ung thư

GNO - (MRLT 1314 - 2025) Đó là trường hợp cháu Nguyễn Ngọc Gia Linh (sinh năm 2023), cư ngụ cùng gia đình tại số 45/14 khóm 6, P.Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long đang phải gánh chịu một căn bệnh hiểm nghèo khi còn quá nhỏ: Ung thư nguyên bào võng mạc mắt phải. Hiện cháu đang được điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1319 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Về thăm Hòa thượng Hư Vân

GNO - Đây là một phần trích từ Nhật ký của lão sư Khoan Huệ trong nguyên tác Hán văn Hư Vân Niên Phổ (bản in thứ ba) ghi lại lúc ngài Hư Vân 120 tuổi, còn 2 tháng nữa là ngài viên tịch. Cách xử sự của ngài rất bình dị và gần gũi…
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).
Ảnh minh họa

Món quà tĩnh lặng

GNO - Mỗi buổi sáng là mỗi phẩm vật tĩnh lặng – một lời mời nhẹ để bắt đầu lại. Trước khi âm thanh ồn ào của thế giới lấn át, trước khi lớp lớp trách nhiệm định đặt, chúng ta được tặng một khoảnh khắc.