T.Ư GHPGVN phối hợp tổ chức đối thoại về hiến tạng

GNO - Sáng qua, 20-10, T.Ư GHPGVN phối hợp với T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN tổ chức chương trình giao lưu - đối thoại “Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên” tại hội trường TƯGH (chùa Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

>> Hiến xác cho khoa học, đầu thai sẽ bị khiếm khuyết các bộ phận?

anh hoang tuan 1.jpg
Buổi giao lưu rút ra, hiến mô, bộ phận cơ thể người như một nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái

TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký T.Ư GHPGVN kiêm Chánh Văn phòng I; TT.Thích Thanh Huân, Phó Văn phòng I T.Ư GHPGVN cùng PGS.TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học - Viện Xã hội học Việt Nam; ông Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Trung tâm ghép bộ phận cơ thể người; anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; anh Vũ Minh Lý, Giám đốc Trung tâm tình nguyện quốc gia cùng thanh niên tình nguyện, các Phật tử và CLB Thanh thiếu nhi trên địa bàn thủ đô tham dự.

Tại buổi giao lưu, Ban Tổ chức, các khách mời chia sẻ thông tin, cho biết nhu cầu ghép mô, bộ phận cơ thể hiện nay ở Việt Nam rất lớn. Theo thống kê của ngành y tế trong năm 2013, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mãn cần được ghép thận và có trên 5.000 người đang chờ được ghép giác mạc. Cùng đó, riêng khu vực Hà Nội có hơn 1.500 người có chỉ định ghép gan...

Tuy nhiên, trước thực tế đó, hầu hết người dân và cộng đồng chưa tích cực tham gia hiến, tặng do quan điểm về hiến tặng còn nhiều hạn chế.

anh hoang tuan 2.jpg


Các bạn trẻ tham gia buổi giao lưu tại chùa Quán Sứ

Qua buổi chia sẻ đã tăng cường nhận thức cho thanh niên, sinh viên về việc xem hành vi hiến mô, bộ phận cơ thể người như một nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái, vì con người.

Trung tâm tình nguyện quốc gia phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể cũng phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm cổ động “Hiến tạng để sẻ chia sự sống”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày