Tưởng niệm 4 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh viên tịch

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh (1937-2018)
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh (1937-2018)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-9, tại tu viện Huệ Quang (quận Tân Phú, TP.HCM) đã diễn ra lễ tưởng niệm 4 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch.
Trang nghiêm lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh

Chứng minh buổi lễ tưởng niệm có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Chứng minh, Cố vấn, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú; Ban Điều hành Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Tăng Ni sinh các lớp Dịch thuật Hán Nôm, Tăng Ni trụ trì các tự viện, toàn thể môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử tham dự.

Đối trước di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh tại Tổ đường, chư tôn đức giáo phẩm thành kính dâng hương cúng dường Giác linh ngài và nhất tâm đảnh lễ bậc thầy khả kính một đời cống hiến cho sự nghiệp hoằng dương chính pháp, mở trường dạy học, khai đạo cho Tăng Ni, Phật tử.

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Hòa thượng Thích Minh Cảnh sinh trong gia đình trung lưu phúc hậu, nhiều đời kính tin Tam bảo, sâu trồng ruộng phước Tăng già, đặc biệt là có bốn anh chị xuất gia nơi cửa Phật, vì vậy Hòa thượng đã bén duyên với cửa Phật khi tuổi còn rất nhỏ.

Năm 1945, Hòa thượng được Hòa thượng Thích Huệ Hưng đưa đến chùa Long An ở Sa Đéc thọ học với Hòa thượng Thích Hành Trụ. Sau đó, thọ giới Sa-di tại chùa Kim Huê (Sa Đéc) với Hòa thượng Thích Chánh Quả.

Đầu năm 1948, ngài nhập học tại trường Liên Hải Phật học đường đặt tại chùa Vạn Phước, Bình Trị Đông (nay là quận Tân Bình). Tại ngôi trường Phật học này, ngài được cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh chính thức nhận làm đệ tử và học ở đây cho đến năm 1950. Năm 1951, ngài theo hầu cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại Linh Sơn cổ tự (Vũng Tàu).

Môn đồ pháp quyến nhớ niệm thâm ân Trưởng lão Hòa thượng Ân sư

Môn đồ pháp quyến nhớ niệm thâm ân Trưởng lão Hòa thượng Ân sư

Năm 1969, ngài thọ giới Tỳ-kheo tại chùa Huệ Nghiêm, do Hòa thượng Thích Hải Tràng làm Hòa thượng đàn đầu, Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Tuyên luật sư, Hòa thượng Thích Hành Trụ làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Thích Huệ Hưng làm Giáo thọ A-xà-lê.

Sinh tiền, Hòa thượng đảm nhiệm nhiều công việc của Giáo hội như: Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Cố vấn Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú, quận Tân Bình.

Sau mùa an cư năm Mậu Tuất, khuya ngày mồng 3-9, Hòa thượng hai lần báo với thị giả: “Tôi sắp ra đi!”. Lúc 13 giờ 35 phút, khi hàng đệ tử quỳ quanh hộ niệm, Hòa thượng chắp tay chào mọi người rồi mỉm trút hơi thở cuối cùng, trên môi thoảng một nụ cười hoan hỷ, nhẹ nhàng như đang đi vào giấc ngủ, trụ thế 82 tuổi, 50 Hạ lạp.

Hương án tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng tại Tổ đường tu viện Huệ Quang

Hương án tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng tại Tổ đường tu viện Huệ Quang

Môn hạ đệ tử và học Tăng thọ ân giáo dưỡng của Trưởng lão Hòa thượng

Môn hạ đệ tử và học Tăng thọ ân giáo dưỡng của Trưởng lão Hòa thượng

Chư tôn đức chứng minh tham dự lễ tưởng niệm

Chư tôn đức chứng minh tham dự lễ tưởng niệm

Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú cung tuyên tiểu sử

Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú cung tuyên tiểu sử

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm

Dâng phạn thực cúng dường

Dâng phạn thực cúng dường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày