Tuyên Quang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ

Chư tôn đức và lãnh đạo các cơ quan tỉnh dành phút mặc niệm các anh hùng, liệt sĩ
Chư tôn đức và lãnh đạo các cơ quan tỉnh dành phút mặc niệm các anh hùng, liệt sĩ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ.
Chư tôn đức và lãnh đạo các cơ quan tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Chư tôn đức và lãnh đạo các cơ quan tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, cùng chư Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Trong không khí thiêng liêng, toàn thể đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang là nơi an nghỉ của hơn 300 liệt sĩ, những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Gia Quang trao quà đến các gia đình chính sách, người có công, thương binh và bệnh binh

Hòa thượng Thích Gia Quang trao quà đến các gia đình chính sách, người có công, thương binh và bệnh binh

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang đã tặng 20 phần quà tri ân đến các gia đình chính sách, người có công, thương binh và bệnh binh trên địa bàn tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cùng túi quà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tác giả cùng bà ngoại trong khóa lễ kỳ siêu nhân ngày giỗ ông ngoại của mình tại chùa làng, chùa Khánh Hưng (Khánh Hòa), năm 2023

Ngoại là mẹ

GNO - Trên đường tiễn bà Ngoại đến nơi an nghỉ cuối cùng, đông đảo Tăng Ni, Phật tử bà con lối xóm nối đuôi nhau thành hàng dài đến hộ niệm và đưa tiễn, từng ký ức về Ngoại chợt ùa về trong tâm trí tôi.
Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Vu lan, nhìn lại mạch sống từ cội nguồn

GNO - Bàn thờ, nén hương, lễ vu lan như mỏ neo giữ tâm trí không rời cội nguồn, nhắc rằng hạnh phúc không chỉ đến từ vật chất, mà từ kết nối, từ lòng biết ơn, từ thiện hạnh.

Thông tin hàng ngày