Ung thư võng mạc không tiền điều trị

Ung thư võng mạc không tiền điều trị

GN - Cháu Nguyễn Tấn Trung, sinh năm 2015 (ấp Tân Phú II, X.Tân Lý Đông, H.Châu Thành, Tiền Giang), đang bị bệnh hiểm nghèo, ung thư ác tính nguyên bào võng mạc hai mắt (ảnh).

Chị Trần Thị Hồng Thắm, mẹ cháu Trung cho biết, gia đình được bác sĩ tại bệnh viện địa phương phát hiện bệnh năm 2017, và phẫu thuật mắt phải, đến năm 2019 mắt trái cháu Trung cũng phải múc bỏ. Hiện nay, cháu Trung bị mù cả hai mắt và đang điều trị hóa trị nội trú tại khu B, phòng 301, BV.Ung Bướu, TP.HCM, sức khỏe cháu Trung rất yếu, đi lại khó khăn.

Vì hoàn cảnh khó khăn, ba cháu Trung bỏ nhà ra đi lúc cháu 4 tháng tuổi, gia đình còn chị Thắm đang làm công nhân tại Tiền Giang để lo kinh tế cho gia đình và chữa bệnh cho con. Cháu Trung nhập viện phải nhờ ông ngoại chăm sóc.

Chị Thắm cho biết, để lo chữa bệnh cho con, chị phải vay mượn ngân hàng và họ hàng hết 65 triệu đồng mà không biết lấy gì để trả, trong khi bệnh của con thì cần phải điều trị lâu dài và rất tốn kém. Chị Thắm thiết tha mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc để cháu Trung có cơ hội được sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày