Vân Cương kỳ vĩ

Mặc cho tai tiếng là một trong những thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc, thành phố Đại Đồng (Datong), thuộc tỉnh Sơn Tây,  vẫn luôn tấp nập du khách, nhờ sở hữu hang động Vân Cương (Yungang) – một trong 3 hang động nổi tiếng nhất đất nước này.

Đại Đồng chào đón tôi với bụi và rác. Màu nâu của đất cát và màu xám của các tòa nhà, các đống xi măng, vôi vữa phủ khắp nơi. Dường như mùa xuân không chịu ghé ngang đây bởi nơi đây hiếm thấy màu xanh của cây lá hoa cỏ.

 

Tôi bắt chuyến xe bus số 3-1 để đến hang động Vân Cương, cách trung tâm thành phố 16 km. Người soát vé trên xe buýt biết ngay chúng tôi không phải dân địa phương, nên trong khi chúng tôi còn mải mê nói chuyện, ngắm cảnh thì bác ấy nhiệt tình xua tôi xuống xe, bảo đã đến rồi. Tôi ngớ người vì xung quanh là đồng không mông quạnh, không bảng chỉ dẫn, chẳng có gì ngoài mấy anh xe ôm chờ sẵn. 5 tệ cho 2 người, chiếc xe ôm đi vòng vèo một đoạn đường mới dừng trước cổng hang động Vân Cương. Ngay quầy bán vé, vài chú lạc đà ung dung ngửi ngửi không khí.

 

Không phải tất cả 252 hang trong quần thể hang động Vân Cương kéo dài 1 km này đều được mở cửa cho du khách. Bước qua cổng, trước mặt tôi là hang số 6, 7 - hai trong số ít hang bạn có thể vào tận bên trong để chiêm ngưỡng. Không cần phải là một tín đồ Phật giáo, bạn vẫn phải xuýt xoa trước sự tinh tế của khoảng 51.000 bức tượng Phật, từ những bức nhỏ nhất chỉ vài cm cho đến bức lớn nhất cao 17m ở hang 5. Một số bức tượng bị mất đầu, mất tay, mất một vài chi tiết, do sự bào mòn của thời gian, do chiến tranh và do hủy hoại của thiên nhiên.

 

Những kiến trúc bên trong hang động Vân Cương được xây từ năm 453, với sự tham gia của khoảng 40.000 tăng sĩ trong suốt 50 năm. Hang động này đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 2001. Để tạo nên kiến trúc kì vĩ này, người xưa không dùng phương cách xây từ dưới đất xây lên, mà leo lên trên núi, đào cái lỗ để chui vào, khoét to dần thành động, khắc tạc tượng vào đá, cho đến khi họ chạm đất thì bức tượng cũng hoàn thành. Sau đó, họ đào một cái lỗ khác trên mặt đất để chui ra khỏi hang. Điều đó lí giải tại sao các hang ở đây thường có hai cửa đối xứng nhau trên - dưới. Nó cũng giải đáp được thắc mắc: làm thế nào các hoa văn, các bức tượng lại được khắc trên trần cao của hang.

Hang động Vân Cương như một điểm sáng chói lóa khiến người ta quên mất, hoặc không còn để ý đến việc nó mọc lên giữa cái nền u ám xám xịt của thành phố mỏ than Đại Đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Học viên Lưu Hoàng Nhân trình bày đề tài nghiên cứu

Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài nghiên cứu về Giác Ngộ online

GNO - Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 29-12, học viên cao học Lưu Hoàng Nhân đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học với đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của báo điện tử Giác Ngộ online đối với nhận thức và thực hành tôn giáo của công chúng Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày