Văn phòng II TƯGH gặp mặt đầu năm Mậu Tuất

GNO - Sáng ngày 19-2 (mùng 4 Tết), tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM đã diễn ra buổi họp mặt đầu xuân Mậu Tuất nhằm chúc mừng năm mới và khánh tuế chư tôn đức trong Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng II TƯGH.

Quang lâm tham dự có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư, cùng chư tôn đức HĐTS, Văn phòng II TƯGH...

6365471922367046092_2.jpg

Chư tôn đức họp mặt đầu năm tại Văn phòng II TƯGH

HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đã tác bạch chúc mừng năm mới, khánh tuế đến nhị vị HT.Thích Thiện Nhơn và HT.Thích Thiện Pháp. Ban lời đạo từ, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã tán thán những thành quả đạt được của các ban, viện T.Ư, Văn phòng II TƯGH và kết quả đó đã được biểu dương, trình bày tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) tại thủ đô Hà Nội. 

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS chúc xuân đến chư tôn đức HĐTS, Văn phòng II TƯGH cùng Tăng Ni, Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, mọi Phật sự đều được thành tựu tốt đẹp trong thời gian tới.

6365471921014523712_1.jpg

Chư tôn đức HĐTS chúc mừng năm mới đến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

6365471922367046092_4.jpg
Hòa thượng trao lộc mừng năm mới

Tại buổi họp mặt đầu xuân Mậu Tuất, chư Hòa thượng lãnh đạo HĐTS hoan hỷ trao lộc mừng năm mới đến chư tôn đức Tăng Ni thành viên HĐTS, văn phòng II TƯGH và nhân viên văn phòng.

Minh Ân - Hữu Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày