Ve chai thành học bổng xanh

Hòa thượng Thích Duy Trấn trao học bổng đến các em nhỏ
Hòa thượng Thích Duy Trấn trao học bổng đến các em nhỏ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vào mỗi sáng Chủ nhật, từ lúc 4 giờ 30, chùa Liên Hoa (P.Bình Thới, TP.HCM) không chỉ vang tiếng chuông tụng kinh, mà trên những nẻo đường lân cận, người dân còn thấy bóng dáng áo nâu lặng lẽ bên chổi tre quét rác, mở đầu cho hành trình xanh suốt 9 năm qua.

Dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng Thích Duy Trấn, những mảnh ve chai được gom góp thành những suất học bổng trao tặng con em thành viên, gieo những mầm xanh cho môi trường và ý thức sống xanh, sống đẹp đến thế hệ trẻ.

Từ một ngôi chùa quét rác, lan tỏa cả khu phố

9 năm, hơn 450 tuần Chủ nhật không nghỉ kể cả ngày lễ, Tết, đều đặn như nhịp chuông chùa vang vọng giữa lòng thành phố, Câu lạc bộ Hành trình xanh của chùa Liên Hoa vẫn âm thầm thực hiện một sứ mệnh giữ sạch môi trường, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất.

Câu lạc bộ Hành trình xanh chùa Liên Hoa kỷ niệm 9 năm ngày thành lập
Câu lạc bộ Hành trình xanh chùa Liên Hoa kỷ niệm 9 năm ngày thành lập

Bắt đầu từ năm 2016, khi rác thải nhựa ngập ngụa trên phố phường, cùng lời kêu gọi hưởng ứng cuộc vận động “Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát động, Hòa thượng Thích Duy Trấn đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ Hành trình xanh. Không kêu gọi bằng diễn văn, không tổ chức những chiến dịch, Hòa thượng bắt đầu hành động bằng đôi ba cây chổi, một chiếc ky hốt rác, và thùng rác tự chế, tiên phong xuống đường mỗi sáng Chủ nhật từ 4 giờ 30 sáng, tự tay quét rác cùng vài Phật tử tín tâm gần chùa.

Ban đầu chỉ vài Phật tử tham gia, rồi dần dần số lượng tăng lên và ổn định ở số lượng 60 Phật tử và người dân quanh khu phố tham gia không nghỉ ngày Chủ nhật nào trong năm. Không chỉ quét rác, thành viên tuyên truyền cho cả gia đình hưởng ứng. 9 năm quét rác, thành viên câu lạc bộ thu gom hơn 120 tấn rác ướt, 30 tấn rác khô, hơn 2,5 tấn rác thủy tinh, lọ chai và giấy bìa cứng.

Toàn bộ số ve chai thu được nhà chùa gom góp lại bán trao học bổng mỗi năm. Năm nay, kỷ niệm 9 năm thành lập, câu lạc bộ đã trao tặng 40 suất học bổng cho con, cháu các thành viên trong câu lạc bộ có thành tích học tập nổi bật. Hòa thượng nói: “Mình làm vì muốn con cháu của những người đang cùng mình thiện nguyện được tiếp nối hành trình này. Mình mong tụi nhỏ thấy cha mẹ chúng quét rác, bán ve chai, và rồi chính chúng cũng sẽ giữ gìn môi trường trong tương lai. Đó mới là bảo vệ môi trường một cách lâu dài”.

Những suất học bổng gói cả giấc mơ lớn

Có những đứa trẻ đã theo mẹ, theo cha đi nhặt rác từ nhỏ. Chúng lớn lên trong tiếng chổi tre quét xuống mặt đường mỗi sáng Chủ nhật. Với các em, câu chuyện về bảo vệ môi trường không còn xa lạ, nó là ký ức, là hơi thở, là một phần tuổi thơ. Cũng chính từ nguồn quỹ học bổng này, đã có hai em thi đậu vào đại học, mở ra cánh cửa cho tương lai.

Đại diện học sinh nhận học bổng phát biểu tri ân đến Hòa thượng và thành viên câu lạc bộ dành tặng phần thưởng chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới
Đại diện học sinh nhận học bổng phát biểu tri ân đến Hòa thượng và thành viên câu lạc bộ dành tặng phần thưởng chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới

“Nhìn thấy mẹ mỗi tuần thức dậy từ 4giờ sáng để đi quét rác, con hiểu rằng chị em chúng con được đứng ở đây hôm nay để nhận học bổng là nhờ nỗ lực của cha mẹ. Con sẽ cố gắng học hành và tiếp tục lan tỏa hành động tốt này”, một em học sinh chia sẻ. Đó cũng là cách các thành viên Câu lạc bộ Hành trình xanh đang làm, truyền cảm hứng sống xanh, sống lành bằng cách chạm vào trái tim, bằng những hành động nhỏ mà bền bỉ.

Người dân gần chùa tham gia hoạt động này, với hy vọng mỗi ngôi nhà cùng làm điều tương tự, dùng công tác thiện nguyện như một phương pháp giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức môi trường, và hỗ trợ thế hệ trẻ học hành. “Nếu mọi người đều biết tận dụng nguồn rác tái chế, gom thành tiền, rồi dùng tiền đó giúp các cháu hiếu học thì vừa sạch đường phố, vừa đẹp lòng người. Biết đâu chừng, tương lai Việt Nam mình sẽ trở thành một Singapore thứ hai”, chị Minh Lương, thành viên của câu lạc bộ kỳ vọng. Một giấc mơ không phải là viển vông, khi đã có những con người đang từng ngày biến nó thành sự thật, bắt đầu bằng từng chiếc ve chai, từng bước chân quét rác, từng suất học bổng.

40 suất học bổng được trao tặng đến thế hệ trẻ tiếp nối Câu lạc bộ Hành trình xanh
40 suất học bổng được trao tặng đến thế hệ trẻ tiếp nối Câu lạc bộ Hành trình xanh

Hành trình xanh qua 9 năm chạm sâu vào trái tim cộng đồng, đặc biệt là người trẻ. “Sư phụ và các cô, chú gợi cho con biết thiện nguyện không nhất thiết phải là việc lớn lao. Đôi khi, chỉ cần một chiếc chổi tre, một túi ve chai, hay một suất học bổng nhỏ là đã đủ để thay đổi cả một cuộc đời”, Tú Châu - một bạn trẻ thụ hưởng học bổng từ chương trình, trở thành thành viên Câu lạc bộ Hành trình xanh trải lòng.

9 năm nhìn lại, những con đường sạch hơn, những đứa trẻ trưởng thành hơn. Và có lẽ, tâm thức cộng đồng cũng đã “xanh” hơn một chút, nhờ những bước chân không mỏi của một người thầy áo nâu và những tấm lòng cùng đồng hành. Giữa một thời đại mà người ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của công nghệ, của vật chất, thì câu chuyện của Câu lạc bộ Hành trình xanh chùa Liên Hoa là một lời nhắc nhở dịu dàng về thông điệp đầy ấn tượng sống trách nhiệm, sống xanh hơn và sống tử tế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ - Gia tài vô giá của ba

Báo Giác Ngộ - Gia tài vô giá của ba

GNO - Ba kính yêu! Năm nay con 54 tuổi và ba thuận thế vô thường 15 năm nhưng mỗi khi về nhà, con luôn thấy như vẫn có ba đang ngồi bên bàn viết với những trang Báo Giác Ngộ thân thiết.
Buổi thảo luận chủ đề “Nghi lễ Phật giáo” với sự tham dự của gần 1.000 Tăng Ni, Phật tử tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Buổi thảo luận về Nghi lễ Phật giáo trong Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025

GNO - Chiều 24-12, buổi thảo luận chủ đề “Nghi lễ Phật giáo” do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì, trong khuôn khổ Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 của Phật giáo TP.HCM diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự.
[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

GNO - Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng Podcast: "Thông qua kênh truyền thông chính thống, Báo Giác Ngộ đã giúp cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer được nhìn nhận đúng vị trí, vai trò trong tổng thể sinh động của Phật giáo Việt Nam".
Niệm Phật cầu gia bị

Quảng Ngãi: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai tổng kết Phật sự năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ mới

GNO - Sáng 24-12, tại Văn phòng Ban Trị sự – chùa Pháp Hóa (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá toàn diện các hoạt động Phật sự trong năm 2025, đồng thời triển khai những kế hoạch trọng tâm cho giai đoạn sắp tới.

Thông tin hàng ngày