Vĩnh Long: Lễ Vu lan tại chùa Phước Quang

GNO - Chùa Phước Quang, Văn phòng BTS PG huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức trang nghiêm lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2559 – DL.2015.

ANH AA (3).jpg
Chư tôn đức tham dự lễ Vu lan

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của HT.Sơn Ngọc Huynh, UVTT HĐTS, Chủ tịch Hội Sư sãi yêu nước đặc trách Nam tông Khmer tỉnh Vĩnh Long và chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long…

Đến dự có ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh &Xã hội; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Đỗ Hoàng Huynh, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Vĩnh Long; mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện; đặc biệt có sự hiện diện của ông Alim, Thư ký Lãnh sự quán quốc gia Hồi giáo Kuwait tại VN...

ANH AA (4).jpg

Tặng quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng

Lễ Vu lan nhằm tôn vinh công ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời đề cao truyền thống hiếu đạo của con thảo cháu hiền đối với người hiện tiền cũng như với người đã quá cố.

Với ý nghĩa đó, bên cạnh nghi thức phóng sanh, cầu siêu, bông hồng cài áo, nhân dịp này, chùa Phước Quang còn dành tặng một căn nhà tình nghĩa cho một mẹ Việt Nam anh hùng tại thị trấn Tam Bình, trị giá hơn 40 triệu đồng; 10 phần quà trị giá 40 triệu đồng cho 10 mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 10 phần quà mỗi phần 1 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam dioxin và trên 200 phần quà cho bà con trên địa bàn trị giá mỗi phần quà là 300 ngàn đồng.

ANH AA (6).jpg

Thực hiện lễ phóng sinh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Doãn Mậu Diệp tán thán việc làm cao đẹp của Tăng Ni, Phật tử chùa Phước Quang.

ĐĐ.Phước Ngọc, Trưởng BTC của buổi lễ, chia sẻ tinh thần Vu lan trong thời đại hội nhập và phát triển cần phát huy tinh thần tri ân, báo ân với đấng sanh thành.

Dịp này, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên cao cấp Hội đồng Lý luận trung ương có buổi nói chuyện về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Diệu Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bình minh châu thổ

Bình minh châu thổ

GNO - Cuộc gọi kết thúc, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng nói của một người chị ngoài miền Bắc xa xôi vẫn chưa có dịp đặt chân đến miền sông nước: “Chị nghe bảo, bây giờ, người ta không còn đi chợ nổi nhiều như xưa nữa, phải không em?”.

Thông tin hàng ngày