Vĩnh Phúc: Khai mạc trại huấn luyện Lộc Uyển 1

GNO - Chiều 26-6, trại huấn luyện huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển khóa 1 tỉnh Vĩnh Phúc đã được khai mạc tại Quan Âm thiền tự (chùa Nga Hoàng) ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

1vp.jpg


Lễ khai mạc trại huấn luyện Lộc Uyển

Quang lâm tham dự lễ khai mạc trại có TT.Thích Thanh Toàn, Ủy viên Ban HDPT T.Ư, trụ trì Quan Âm thiền tự, cùng chư Tăng và các anh chị huynh trưởng Ban HD Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế, GĐPT TP.Hà Nội, GĐPT tỉnh Hưng Yên và GĐPT tỉnh Bắc Ninh tham dự lễ khai mạc trại.

Ban Quản trại huấn luyện Lộc Uyển 1 tại Vĩnh Phúc gồm 13 anh chị huynh trưởng do huynh trưởng cấp Tín - Quảng Anh Trần Minh Tài, Liên đoàn trưởng GĐPT Quan Âm (tỉnh Vĩnh Phúc) làm trại trưởng. Trong đó, Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử 6 huynh trưởng (3 huynh trưởng cấp Tấn, 2 huynh trưởng cấp Tín và 1 Huynh trưởng tập sự) do huynh trưởng cấp Tấn - Nguyên Nghĩa Phan Thiện Nhân, Ủy viên Hoạt động thanh niên Ban HD PB GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế làm trưởng đoàn, tham gia vào Ban Quản trại, Ban Giảng huấn trại lần này.

Trại Lộc Uyển 1 - Vĩnh Phúc có 30 trại sinh (16 nam và 14 nữ) thuộc ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Bắc Ninh.

4vp.jpg
Một buổi học về lý thuyết ngoài trời

3vp.jpg
Buổi học thực hành về cắm trại nhanh

6vp.jpg
Chụp hình lưu niệm với chư tôn đức

Được biết, trước đó, sáng 25-6-2017, Ban Quản trại đã làm thủ tục nhập trại cho các trại sinh và tiến hành các khóa học đầu tiên như: ý nghĩa, tinh thần trại Lộc Uyển; tư cách, nhiệm vụ người Đoàn phó; Lịch sử GĐPT VN…

Trại Lộc Uyển 1 Vĩnh Phúc kéo dài trong 5 ngày đêm liên tục theo quy định trong Nội quy GĐPT từ 6 giờ sáng 25-6 đến 6 giờ sáng ngày 30-6-2017.

Ban Truyền thông trại Lộc Uyển

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày