Vụ Buddha Bar & Grill: Cần tôn trọng cộng đồng tôn giáo!

GNO - Tôn giáo là một vấn đề rất thiêng liêng đối với mỗi cá nhân và cả cộng đồng xã hội. Pháp luật cũng đã có những quy định rõ ràng về vấn đề này. Pháp luật tôn trọng, bảo vệ tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, không cho phép bất kì cá nhân, tổ chức nào vi phạm điều đó.

>> Lạm dụng nghiêm trọng hình ảnh tôn giáo tại một cơ sở kinh doanh nhà hàng, giải trí

>> Indonesia: Buddha Bar cần phải bi đóng cửa

Đồng thời, cũng khẳng định “Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau”. Hơn thế nữa, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước ta cũng đề cập đến yếu tố phù hợp với giá trị truyền thống, quy ước cộng đồng.

wwwTe11 (1).JPG

Bên ngoài Buddha Bar & Grill - Ảnh: Hà Phương

Chủ của Buddha Bar & Grill dù có hay không tín ngưỡng, tôn giáo đều phải tôn trọng hình ảnh Đức Phật bởi vì đó là hình ảnh đại diện cho một tôn giáo. Đó là niềm tin, là sự kính trọng của một cộng đồng Phật giáo, không chỉ ở trong mà còn ngoài nước.

Hình ảnh, tượng của Ngài phải đặt ở vị trí trang trọng và chắc chắn rằng, môi trường phải là nơi thanh tịnh. Vậy mà Buddha Bar & Grill - một nơi kinh doanh rượu thịt lại ngang nhiên lấy hình ảnh Đức Phật đáng tôn kính để “trang trí” cẩu thả cho quán bar của mình. Hành động của người chủ quản lý nơi đây đã phần nào cho thấy sự thiếu tôn trọng quy ước của một cộng đồng, thiếu tôn trọng niềm tin tôn giáo và đồng thời cũng vi phạm pháp luật Nhà nước.

Đứng trên quan điểm của một người Phật tử, tôi không đồng ý với việc làm này của chủ Buddha Bar & Grill. Rượu thịt nằm trong năm giới cấm của nhà Phật vậy mà quán lại lấy tên là “Buddha Bar & Grill”, kinh doanh những mặt hàng này, lấy hình Đức Phật bài trí khắp nơi trong quán! Chắc chắn rằng, những Phật tử, những người đang đi theo ánh sáng Phật pháp đều cảm thấy niềm tin tôn giáo thiêng liêng của mình bị xúc phạm.

Đứng trên lập trường của một công dân, tôi thấy người chủ của quán bar này đã thiếu hiểu biết về vấn đề tôn giáo.

Tôn giáo nào cũng hướng con người ta đến với cái thiện, cái mỹ, điều chỉnh suy nghĩ và hành vi tín đồ để họ sống tốt hơn. Vì vậy, dù có hay không theo tôn giáo, dù theo tôn giáo nào thì mỗi người cũng cần tôn trọng đức tin của người khác. Hành động và lời nói của mình phải phù hợp với chuẩn mực xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc, quy ước cộng đồng. Phật giáo cũng như các tôn giáo khác đều là những cộng đồng có những quy định riêng. Do đó mỗi người cần có thái độ ứng xử đúng mực với những cộng đồng xung quanh.

Còn nếu chủ quán nhân danh Phật tử thì lại càng đáng thương, đáng trách. Bởi là “con” mà không hiểu được cha mẹ mình thì làm sao có thể chấp nhận được?

Do vậy, dù xét ở góc độ nào thì chủ nhân của Buddha Bar & Grill cũng cần xem lại việc mình đã làm là đúng hay sai. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền nên có biện pháp điều chỉnh thích hợp để ngăn ngừa những trường hợp tương tự sau này có thể xảy ra. 

Mong rằng, tôn trọng và hòa hợp là những từ khóa cần thiết để mỗi người mở cánh cửa cho một xã hội văn minh, bình đẳng, phát triển và tiến bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến bà con tại thôn Tân Mãi, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Niềm hoan hỷ của người dân tỉnh Bắc Ninh trước những món quà tình nghĩa từ phái đoàn Giáo hội

GNO - Ngày thứ 3 của chương trình từ thiện do GHPGVN kết hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đã chứng kiến rất nhiều nụ cười, xen lẫn niềm xúc động của người dân tỉnh Bắc Ninh khi tận tay nhận được những món quà đầy ý nghĩa và trọn vẹn yêu thương từ chư Tăng Ni, Phật tử trong đoàn.
Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày