Vụ hỏa hoạn tại chùa Hội Sơn do chập điện

GNO - Đó là kết luận điều tra của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM về nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm 17-7 vừa qua gây cháy rụi chùa Hội Sơn (số 1A1 đường Nguyễn Xiển, P.Long Bình, Q.9, TP.HCM), ngôi cổ tự, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia có lịch sử gần 300 năm (do Tổ Đạo Thành-Khánh Long khai sơn vào thế kỷ XVIII).

_MG_5932.JPG

Những cánh tay của bức tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn sau hỏa hoạn - Ảnh: Vũ Giang

Hiện trường ngổn ngang còn lại làm người viếng thăm không khỏi xót xa, trước cảnh ngôi tự viện có lịch sử gần 300 năm đã bị ngọn lửa hủy hoại gần như toàn bộ. Gian chánh điện, hậu tổ với các bức tượng cổ bằng gỗ quý bị cháy rụi, ngã nằm chỏng chơ. Ngoài ra, gác chuông với chiếc chuông đồng bị sức nóng đứt làm đôi, lầu trống cũng cháy rụi chỉ còn khung đỡ nham nhở.

Đặc biệt, nhiều bức hoành phi cổ, trong đó có bức ghi chữ “Vạn đức hồng danh” do vua Khải Định ban tặng với rất nhiều câu đối, bao lam cổ và pháp khí, kinh tụng… cũng bị thiêu rụi. Nhiều kết cấu cổ xưa quý giá mang nét đặc trưng kiến trúc chùa Nam Bộ trên vùng đất Biên Hòa - Gia Định lịch sử đã bị hủy hoại nặng nề.

Được biết, Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch TP.HCM đã lập hồ sơ báo cáo về Bộ để có hướng giải quyết trường hợp chùa Hội Sơn.

Theo Thượng tọa trụ trì Thích Thiện Hảo, có thể chùa Hội Sơn sẽ được tái thiết dựa trên những tư liệu cũ với kiến trúc, đồ tượng, pháp khí đặc trưng của chùa miền Nam ở Châu Thới xưa. Cũng trong những ngày qua, Phật tử xa gần biết tin đã đến chia sẻ và tùy tâm hỗ trợ tịnh tài vào quỹ tái thiết ngôi Tam bảo lịch sử này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày