Xin hãy giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh

Xin hãy giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh

Từ năm 1980, chị Nguyễn  Thị Thanh thường trú  tại xã Phú Thành A, H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, không may bị bệnh bướu cổ, ban đầu còn nhỏ, nhưng do chị là lao động chính phải tần tảo lo việc mưu sinh cho gia đình, nên chị không còn sức và khả năng tài chính để chạy chữa bệnh cho mình, vì vậy cái bướu cổ ngày càng lớn càng phát tán hành hạ chị đau nhức vô cùng… Rồi nỗi bất hạnh lại dồn lên gia đình chị khi người con trai bị bệnh teo cơ chân dần dần không thể đi lại, càng tạo thêm gánh nặng đè lên đôi vai gầy của chị… Gặp chúng tôi, chị khóc tủi thân và nói : Không biết kiếp trước tôi có làm điều chi ác đức không? Mà bây giờ phải chịu đọa đày.

Kính mong chư Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm mở rộng lòng từ giúp đỡ tịnh tài cho gia đình chị Thanh vượt qua cơn cơ ngặt và có khả năng tài chính đến bệnh viện chạy chữa bệnh bướu cổ và chữa bệnh teo cơ cho con trai.

Mọi giúp đỡ xin hoan hỷ gửi về Ban Từ thiện Báo Giác Ngộ, số 85, Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày