14 tuổi, bị bệnh hiểm nghèo

14 tuổi, bị bệnh hiểm nghèo

GN - Cháu Nguyễn Hoàng Có, sinh năm 2005 (ảnh), ngụ tại ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đang mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư máu hệ tạo huyết giai đoạn 2.

Được gia đình chuyển từ bệnh viện tỉnh đến BV.Nhi Đồng I, rồi được chuyển đến BV.Ung Bướu, TP.HCM, cháu Có điều trị nội trú tại phòng 301 (phòng 1), khoa Nhi. Cháu được điều trị thuốc đặc trị theo phác đồ của bác sĩ, một số thuốc ngoài danh mục của bảo hiểm y tế nên gia đình phải chạy vay khắp nơi để chi trả (đã mắc nợ 42 triệu đồng).

Chị Kim Hoa, mẹ cháu Hoàng Có cho biết, hiện nay, tay chân cháu bị sưng phù, sức khỏe rất yếu. Gia cảnh của cháu cũng rất khó khăn, cha cháu bị đột quỵ mất chưa đầy 1 năm, hai mẹ con phải đến TP.HCM ở trọ (phòng 8, 364 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh). Anh trai của cháu Có mới học lớp 10 đành phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ để lo trị bệnh cho em.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Xuân đến, quay về nhà...

GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.
 Đón đọc Báo Giác Ngộ số tân niên Bính Ngọ 2026

Đón đọc Báo Giác Ngộ số tân niên Bính Ngọ 2026

GNO - Trong kho tàng kinh điển Pāli, kinh Phước đức là một bản kinh đặc biệt. Sự đặc biệt của kinh không phải vì ngôn từ huyền bí hay triết lý cao siêu khó nắm bắt, mà bởi sự giản dị, mạch lạc và rất nhẹ nhàng của những lời dạy từ kim khẩu Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày