1/6 cho em nhỏ chùa Bồ Đề

Hàng chục suất quà trị giá hơn 6 triệu đồng đã được các thành viên diễn đàn nguoihanoi.net trao tặng cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội.

Đây là chương trình quyên góp được phát động gần 1 tháng nay trên trang web http://www.nguoihanoi.net/ do admin diễn đàn, chị Phạm Thị Mai Khoa (Nick name thuhanoi) khởi xướng. Các thành viên của diễn đàn gồm nhiều lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau nhưng đều có chung một tình yêu Hà Nội.Chị Mai Khoa là một người yêu Hà Nộiđã khởi xướng nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ các đối tượng đặc biệt tại Thủ đô.

Hàng trăm suất quà gồm chiếu trúc, dầu ăn, bột ngọt, sữa hộp, sách vở… đã được chuyển đến chùa Bồ Đề chiều 30/5.

 

  Sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề tiếp nhận quà tặng từ tay Admin Mai Khoa.

 

Các em nhỏ đón nhận những món quà từ tay các tình nguyện viên, món quà mừng ngày quốc tế thiếu nhi cho các em.

 

 Tại buổi trao quà, các em được tham gia những trò chơi thú vị từ các tình nguyện viên của diễn đàn. Những nụ cười hồn nhiên góp phần xua đi nỗi bất hạnh của mỗi số phận của các em tại ngôi chùa nổi tiếng này.

  Hàng trăm cuốn sách cũng được các bạn thành viên trong diễn đàn quyên góp để xây dựng tủ sách cho

các em.

 

Hai tủ sách nhỏ đã được dựng lên trong phòng đọc của các em trong ánh mắt thích thú của mỗi em nhỏ biết đọc, biết viết.

 

 Sự chăm sóc ân cần của các tình nguyện viên khiến các em nhỏ nhất cũng không cảm thấy xa lạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày