33 ứng thân Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng nay, 13-1, lễ an vị 33 tôn tượng ứng thân của Bồ-tát Quan Âm trang nghiêm diễn ra tại không gian tạo cảnh trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm (Q.2, TPHCM).

An vị 33 tôn tượng Quan Âm (3).jpg


Hoà thượng viện chủ niêm hương bạch Phật tại buổi lễ

Buổi lễ do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, viện chủ chùa làm Trưởng BTC. HT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP làm sám chủ, cùng chư tôn đức trong Ban kinh sư và đông đảo Phật tử tham dự.

Được biết, 33 tôn tượng ứng thân Bồ-tát được chọn là những mẫu tượng đẹp nhất về tỷ lệ và phần tô điểm ngoại diện. Các tượng được làm bằng chất liệu gỗ, xuất xứ từ Trung Quốc.

Mục đích của việc xây dựng không gian tôn trí 33 tôn tượng ứng thân của Bồ-tát Quan Âm là để tạo nên quang cảnh đẹp, trang nghiêm thanh tịnh chốn thiền môn, đồng thời để Phật tử chiêm bái hướng tâm tu học theo hạnh nguyện từ bi của Ngài.

Giác Ngộ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm ảnh lễ an vị sáng nay:

An vị 33 tôn tượng Quan Âm (2).jpg
HT.Thích Lệ Trang - sám chủ buổi lễ

An vị 33 tôn tượng Quan Âm (7).jpg

An vị 33 tôn tượng Quan Âm (5).jpg
Dâng hương, sái tịnh nhiễu quanh không gian tôn trí tượng

An vị 33 tôn tượng Quan Âm (8).jpg
Chư tôn đức trong ban kinh sư hướng dẫn Phật tử tụng kinh trong nghi thức an vị

An vị 33 tôn tượng Quan Âm (9).jpg
HT.Thích Lệ Trang nói về hạnh nguyện của Đức Quan Âm Bồ-tát

An vị 33 tôn tượng Quan Âm (13).jpg

An vị 33 tôn tượng Quan Âm (12).jpg

An vị 33 tôn tượng Quan Âm (16).jpg
Chiêm ngưỡng thánh tượng ứng thân của Bồ-tát Quán Âm vừa được an vị

An vị 33 tôn tượng Quan Âm (1).jpg
Không gian tôn trí 33 tôn tượng Quan Âm Bồ-tát tại chùa Huê Nghiêm

Bảo Toàn thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày