400 hành giả an cư tại thiền viện Phước Sơn

GNO - Chiều qua, 19-7 (nhằm 16-6-Bính Thân), tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã khai mạc khóa An cư kiết hạ cho 400 chư Tăng, tu nữ Hệ phái Nam tông.

Chứng minh tại buổi lễ có TT.Thích Bửu Chánh, viện chủ thiền viện Phước Sơn cùng chư Tăng, tu nữ trong hệ phái về tham dự buổi lễ.

ANhC (2).JPG

Chư Tăng niêm hương lễ Phật chính thức bước vào 3 tháng an cư

Theo truyền thống của Hệ phái PG Nam tông tại Việt Nam, hàng năm hệ phái tổ chức an cư vào mùa mưa theo dương lịch nên khai hạ ngày 19-7 (nhằm 16-6 Âl, mãn hạ ngày 15-9 Âl).

Năm nay, tại thiền viện Phước Sơn tổ chức an cư cho khoảng  400 chư Tăng, tu nữ đã chính thức khai hạ. Đây là trường hạ có số hành giả an cư đông nhất với 150 vị Tăng và 250 tu nữ.

Trong suốt 3 tháng an an cư tại đây, ngoài thời gian tu học kinh, luận thì chư Tăng, tu nữ sẽ thực hành hạnh trì bình khất thực để Phật tử có điều kiện tạo phước điền, cúng dường gieo duyên, tái hiện hình ảnh Tăng đoàn thời Đức Phật tại thế.

ANhC (3).JPG

TT.Thích Bửu chánh hướng dẫn tọa thiền

ANhC (1).JPG

Thuyết pháp tại lễ khai mạc an cư

Nội dung sinh hoạt tu học trong mùa ACKH năm nay gồm: công phu sáng, chiều; tọa thiền, hành thiền, học giáo lý. Ngoài ra, một số chùa tổ chức giảng dạy tiếng Pali và kinh Vi Diệu Pháp theo truyền thống PG Nam tông.

Bên cạnh đó, trong buổi lễ BTC cũng đã bế giảng khóa xuất gia gieo duyên cho 200 Phật tử phát tâm tu học trong suốt 1 tháng tại đây theo quy củ thiền môn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày