413 Tăng Ni sinh trúng tuyển vào Học viện khóa XI

GNO - Danh sách trúng tuyển vào Học viện PGVN tại TP.HCM vừa được HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện ấn ký ngày hôm qua, 29-7-2015, với 413 Tăng Ni trúng tuyển vào Học viện khóa XI.Đây là kết quả dựa trên số điểm của kỳ thi tuyển sinh vào Học viện được tổ chức nghiêm túc trong ngày 12-7 vừa qua, với 3 môn thi gồm Phật pháp, Văn học VN ngoại ngữ, trong đó, môn Phật pháp lấy điểm hệ số 2.
HV  (2).JPG
Tăng Ni thí sinh dự thi vào Học viện khóa XI - ngày 12-7-2015 - Ảnh: Quảng Hậu

Học viện quyết định lấy điểm chuẩn trúng tuyển khóa XI là 40/80, theo đó đã có 407 Tăng Ni dự thi cả 3 môn trúng tuyển, ngoài ra còn có 6 Tăng Ni sinh trúng tuyển trên cơ sở thi 2 môn (Phật phápVăn học VN, ngoại ngữ được miễn thi theo quy chế tuyển sinh của Học viện). Trên kết quả điểm thi còn cho thấy có 139 Tăng Ni thí sinh dự thi nhưng không trúng tuyển, 16 Tăng Ni thí sinh có đăng ký nhưng không dự thi cùng 4 Tăng Ni thí sinh phạm quy (không trúng tuyển).Được biết, có 2 thí sinh thể hiện trong bảng điểm ở vị trí thủ khoa, với số điểm 65.50/80 điểm - là SC.Thích nữ Liên Quảng (thế danh Võ Thị Bích Đào) và SC.Thích nữ Từ Minh (thế danh Nguyễn Thị Thái Hiền).Kính mời bạn đọc quan tâm và theo dõi kết quả điểm thi, danh sách trúng tuyển, không trúng tuyển ở file đính kèm bên dưới.Danh sách trúng tuyển chính thức cũng sẽ được đăng trên tuần báo Giác Ngộ số 807, ra ngày 7-8-2015.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày