[Ảnh] Hơn 700 người đến chùa Huê Nghiêm phát nguyện quy y Tam bảo

Lễ quy y Tam bảo tại chánh điện chùa Huê Nghiêm sáng 6-4-2025 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Lễ quy y Tam bảo tại chánh điện chùa Huê Nghiêm sáng 6-4-2025 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 6-4, hàng ngàn người đã về chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) tham dự khóa lễ định kỳ hàng tuần, trong đó hơn 700 người phát nguyện quy y Tam bảo, thọ pháp y đạo tràng Pháp Hoa.

Quang lâm chứng minh, bạch Phật và hướng dẫn lễ sám hối, phát nguyện quy y Tam bảo có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, viện chủ; Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm cùng chư Tăng, Phật tử hộ niệm.

Đại lão Hòa thượng phương trượng và Hòa thượng trụ trì chùa Huê Nghiêm

Đại lão Hòa thượng phương trượng và Hòa thượng trụ trì chùa Huê Nghiêm

Cũng tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã có lời khai thị, nói về ý nghĩa của Tam bảo và sự thiết thực của 5 giới cấm căn bản của người cư sĩ tại gia (Không sát sinh, Không trộm cắp, Không tà hạnh, Không nói dối và Không sử dụng hay buôn bán các chất gây nghiện).

Trước đó, những người phát tâm quy y cũng đã được các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa hướng dẫn oai nghi tối thiểu đối với người Phật tử, nhằm giữ sự trang nghiêm cho môi trường tu học của số đông.

Sau đây là hình ảnh của buổi lễ do PV thực hiện:

Hàng tuần tại chùa Huê Nghiêm ngoài các thời khóa bình thường, còn có buổi thuyết giảng định kỳ vào lúc 7g30 sáng

Hàng tuần tại chùa Huê Nghiêm ngoài các thời khóa bình thường, còn có buổi thuyết giảng định kỳ vào lúc 7g30 sáng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày