Anh Hồng mong được giúp đỡ để điều trị bệnh

Anh Hồng và con trai
Anh Hồng và con trai

GN - Anh Bùi Đức Hồng, sinh 1970 (ảnh), cư ngụ tại 253, ấp Tân Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ (Long An) đang bị bệnh xơ xẹp phổi đã 4 năm qua. Căn bệnh khiến anh Hồng không còn sức khỏe để lao động kiếm sống.

Do áp lực bệnh tật của anh, vợ anh phải đi bán vé số kiếm sống nhưng rồi không về, bỏ lại hai đứa con còn nhỏ, một em sinh năm 1999 và một em sinh năm 2007 đang đi học. Anh Hồng cho biết, hiện tại ba cha con nương tựa vào hàng xóm láng giềng gom góp ít gạo để sống qua ngày. Anh không còn sức khỏe để đi làm (phụ hồ) như trước đây nên rơi vào bế tắc, quẫn trí vì lo lắng cho bệnh tình không tiền chữa trị, tiền sinh hoạt và lo cho hai con ăn học.

Hiện tại, anh Hồng đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Tân Trụ, hàng ngày lãnh thuốc ở bệnh viện về uống tạm vì không có điều kiện điều trị bệnh tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM.

Anh Hồng cầu mong được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc… để anh có điều kiện điều trị bệnh, lo cho hai con còn nhỏ dại.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp khoáng đại của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày