Bà Rịa - Vũng Tàu: Bộ Tôn giáo Myanmar thăm Tỉnh hội Phật giáo

ông Khin Maung Soe - Đại sứ quán Liên bang Myanmartại, ông Uzar Niwin - Hiệu trưởng trường Priyattin. Cùng đi với đoàn có ông Đặng Tài Tính - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Minh Khánh - Vụ Phật giáo cùng các thành viên Ban Tôn giáo Chính phủ, Ông Nguyễn Văn Ngon - Phó gám đốc sở Nội vụ BRVT

baria-1.gif
Quang cảnh buổi tiếp đoàn Bộ Tôn giáo Myanmar
đến thăm Phật giáo Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiếp đoàn có HT. Thích Thiện Phụng - Trưởng ban Từ thiện xã hội; ĐĐ.Thích Minh Đức -Trưởng ban Văn hóa; ĐĐ.Thích Nhuận Trí - Chánh Thư ký Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo quốc tế cùng chư tôn đức trong các trú xứ tỉnh nhà.

Đoàn đã sang Việt Nam vào ngày 06/12 và đến thăm Thủ đô Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế nơi nổi tiếng về những ngôi chùa cổ kính từ lâu đời.

Trong buổi gặp thăm phái đoàn đã giới thiệu sơ lược về Phật giáo của Myanmar có khoảng 500 ngàn Tăng sĩ và 40 ngàn tu nữ, các tu sĩ theo hệ phái Nguyên thủy, mọi sinh hoạt trong đời sống tu tập do tu viện lo. Đất nước Myanmar có 4 trường đại học lớn, đào tạo các tu sĩ tốt nghiệp của nhiều nước.

baria-2.gif

HT. Thích Thiện Phụng tặng quà lưu niệm

Phật  giáo Myanmar còn hướng dẫn cho Phật tử tu thiền hoặc bằng mọi phương tiện để đưa đạo pháp vào lòng dân tộc, bằng kinh điển hay khắc vào đá hoặc hướng dẫn bằng thiền định để phát triển tâm linh. ĐĐ. Thích Nhuận Trí cũng giới thiệu sơ nét Phật giáo tỉnh  nhà về những ngôi chùa nổi tiếng như: Niết Bàn tịnh xá, Thích Ca Phật Đài, Trường Cơ bản Phật học Đại Tòng Lâm đào tạo cho Tăng, Ni sinh các nơi.

Sau cùng là lời phát biểu của Hòa thượng Trưởng ban Từ thiện Xã hội gởi đến đoàn tôn giáo Myanmar lời cầu chúc tốt đẹp, nhiều sức khỏe trong thời gian ở Việt Nam và mong rằng thời gian gần đây tình đoàn kết giữa tôn giáo Myanmar và Việt Nam ngày càng gần gũi và gắn kết hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày