Bắc Giang: Chùa Vẽ - Di tích lịch sử văn hóa quốc gia bị cháy rụi

Tại hiện trường, nhiều đồ vật bên trong chùa và phần mái bị cháy rụi - Ảnh: Công an Bắc Giang
Tại hiện trường, nhiều đồ vật bên trong chùa và phần mái bị cháy rụi - Ảnh: Công an Bắc Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 10-2, lửa bùng bên từ gian chánh điện chùa Vẽ ở P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Chỉ trong ít phút ngọn lửa rừng rực đã lan ra toàn bộ không gian ngôi chùa 5 gian, 4 mái.
Chùa Vẽ bị cháy - Video: Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 chiến sĩ phối hợp với Công an TP.Bắc Giang cứu hỏa. Đến khoảng 1 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, toàn bộ vật dụng, đồ đạc, hiện vật có tuổi đời hàng trăm năm bên trong chùa bị thiêu rụi không thể cứu chữa; gạch ốp phần mái chùa sập, trơ kèo cột đã cháy đen.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy

Chùa Vẽ là ngôi chùa cổ kính, có giá trị nhiều mặt về văn hóa và nghệ thuật điêu khắc với kiến trúc kiểu “nội công, ngoại quốc”. Theo UBND P.Thọ Xương, chùa có thể được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVII thời Lê Trung Hưng do còn một số hiện vật có dấu tích như chuông đồng, bát hương. Tượng Phật trong chùa được điêu khắc tinh xảo, trải qua gần 300 năm vẫn giữ nguyên được màu sơn son thiếp vàng lộng lẫy.

Năm 1994, chùa Vẽ được công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Tuy nhiên năm 2018, khi tu sửa, người dân đã phát hiện 3 bệ chân tảng đá hoa sen mang phong cách thời Trần (thế kỷ XIII-XIV) dưới phần nền tòa Tam bảo. Do đó, cơ quan chức năng nhận định chùa Vẽ có thể được xây dựng sớm hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày