Bạc Liêu: Cảnh cáo kẻ phát tán tài liệu mê tín di đoan

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 17-9, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã đưa đối tượng Lê Minh Thống (SN 1989, ở ấp Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) ra kiểm điểm trước nhân dân và buộc cam kết không tái phạm việc phát tán tài liệu có nội dung mê tín dị đoan.

Tại buổi kiểm điểm công khai trước nhân dân, Công an huyện Hồng Dân đã phân tích rõ hành vi của Lê Văn Thống vi phạm điều cấm phát tán tờ rơi có nội dung tuyên truyền về mê tín dị đoan, theo quy định điểm a, khoản 2, Điều 18 Nghị định 75/CP của Chính phủ ngày 12-7-2011.

Đại đức Thích Thanh Nhân, Chánh đại diện Phật giáo huyện Hồng Dân cũng đã có ý kiến nhận xét những nội dung trong tờ tài liệu mà Lê Văn Thống truyền bá là hoàn toàn trái với giáo pháp nhà Phật, có nhiều lời lẽ lừa bịp, bà con không nên tin.

Sau khi xem xét tình tiết và hành vi vi phạm pháp luật của Thống cùng với ý kiến của các đoàn thể và nhân dân, Công an huyện Hồng Dân đã phạt cảnh cáo đối với Lê Văn Thống, buộc cam kết không tái phạm, đồng thời giao cho đoàn cơ sở có trách nhiệm trực tiếp phối hợp quản lý, giáo dục Thống trong thời gian 6 tháng.

Theo biên bản điều tra, ngày 29-8-2011, Lê Văn Thống đi chợ Hỏa Lựu, tỉnh Hậu Giang, nhặt được tờ tài liệu có nội dung tuyên truyền về mê tín dị đoan. Lời lẽ trong tờ tài liệu này đầy giọng lừa bịp những người nhẹ dạ, có tư tưởng lười lao động, hám lợi và thích hưởng thụ, nếu chép hoặc photocopy ra nhiều bản thì sẽ được thần thánh phù hộ phát tài, nếu không thì sẽ bị bệnh tật mà chết hoặc tán gia bại sản.

Dù đã được vợ khuyên là không được làm theo tờ rơi đó, nhưng Thống vẫn đem tờ tài liệu này đi photocopy ra 27 bản, để tuyên truyền cho nhiều người khác. Trong lúc Thống đang phân phát cho mọi người thì bị quần chúng tố giác báo công an bắt quả tang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày